"Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" có phải là hành vi bạo hành nhân danh giáo dục?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

  3. Phong cách sống

  4. The Truth

Mọi người ngầm hiểu câu này phản ánh cho việc thương con, dạy dỗ con bằng roi, bằng vọt thì con mới lớn lên được, trưởng thành được. Hành hạ trẻ em nhân danh giáo dục không phải là mới mà nó đã tồn tại cả hơn thập kỉ nay rồi. Bất chấp bi kịch xảy đến, nhiều phụ huynh và giáo viên vẫn nhân danh truyền thống “yêu cho roi cho vọt” để duy trì bạo lực.

Em thấy mỗi lần bạo lực có những bậc phụ huynh lại lấy câu này ra để ngụy biện, em cũng rất bức xúc nhưng có giải thích thì họ cũng khó lòng chịu lắng nghe. Anh chị thấy thế nào về câu nói này và hành động dạy con của phụ huynh Việt ạ?

Từ khóa: 

bạo hành

,

giáo dục

,

giáo dục

,

xã hội

,

phong cách sống

,

the truth

Điểm mấu chốt tôi nghĩ rằng mọi người hiểu sai câu nói này, dẫn đến nó là ngụy biện cho việc bạo lực gia đình, đánh con. Khi nhắc đến “roi” và “vọt”, dân gian sử dụng nghĩa ẩn dụ của chúng. Khi hiểu đúng, ta sẽ thấy các cụ chỉ muốn nhấn mạnh rằng không được nuông chiều trẻ con quá đáng, chứ không phải bạ đâu đánh đấy.

 

Trả lời

Điểm mấu chốt tôi nghĩ rằng mọi người hiểu sai câu nói này, dẫn đến nó là ngụy biện cho việc bạo lực gia đình, đánh con. Khi nhắc đến “roi” và “vọt”, dân gian sử dụng nghĩa ẩn dụ của chúng. Khi hiểu đúng, ta sẽ thấy các cụ chỉ muốn nhấn mạnh rằng không được nuông chiều trẻ con quá đáng, chứ không phải bạ đâu đánh đấy.

 

Trước gia đình mình có ăn cơm ở nhà cô chú, đứa cháu nó lỡ đánh đổ nước ra nhà, xong cô tức quá cầm roi vụt cho 3 phát, nó khóc mà nhìn mặt nó thương kinh khủng, mình phải ra ngăn lại rồi đưa nó xuống nhà đi mua kẹo mút luôn. Xong quay về nhà thì cô lại bảo con cháu trong nhà, mình phải yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi @@ Mình nhiều lúc cũng không hiểu cách dạy con của người lớn đang là như nào nữa. 

Chào bạn, 

Nhân dịp nói về vấn đề này, tôi cũng đã từng viết một chia sẻ ngắn trên Noron với tiêu đề "Nói về đòn roi". Các bạn có thể tham khảo thêm tại đường link này nhé: 

Mình thấy roi vọt thể hiện sự bất lực của cha mẹ với con cái. 
“Yêu cho roi cho vọt” là thứ truyền thống cần phải được xem xét kỹ lưỡng lại bởi mình thấy nó không phù hợp với hiện tại, thứ này cần trở nên dĩ vãng. Chúng ta không thể dùng roi vọt để tạo ra một tương lai không có roi vọt.
Người ta nói : "cha mẹ sinh con, trời sinh tính/tánh".
Kỳ thực thì có những đứa trẻ hiểu chuyện ko cần đòn roi nó cũng ngoan hiền. Tuy nhiên, có những e bé "cứng đầu" dù bị đòn roi nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Tâm lý , tính cách của mỗi người hình thành bởi nhiều yếu tố : môi trường, xã hội, gia đình,... Điều này ảnh hưởng sự thành công của họ trong cả tương lai.  Một người ba, mẹ tốt sẽ hiểu và biết cách dạy con như thế nào cho thật tốt.
 

Theo Streamline nói rằng: "Dù ta tuyên bố rằng xã hội ngày càng tiến bộ, thì cường độ của đòn roi lại tăng lên theo năm tháng"