Yêu đơn phương?

  1. Tình yêu

Chuyện là mình có thích một bạn ở chỗ làm, mình và bạn đó cũng khá thân cũng thỉnh thoảnh đi ăn cùng nhau cũng tâm sự với nhau (mình là con người khá nhạt nhẽo khi ở riêng với nhau toàn nói chuyện đâu đâu ko à).

Mình thì rất thích bạn đó nhưng không biết bạn ấy có tình cảm gì với mình hay không. Sắp tới mình sẽ nghĩ ở chỗ làm này, mình dự định sẽ bày tỏ tình cảm với bạn ấy (mình không hi vọng bạn ấy sẽ chấp nhận mình, mình chỉ muốn nói ra hết nổi lòng của mình cho bạn ấy biết thôi). Nhưng gần đây mình vô tình biết biết bạn ấy có nt trên zalo với một người con trai có đổi tên..... chó (nick zalo đó là bạn ấy mới lập dạo gần đây nick đó theo mình biết là chỉ có 1 người bạn đó là người con trai nói trên) và bạn ấy ẩn cuộc trò chuyện đó và cài mật khẩu. Khi mình tình cờ biết được mình rất buồn. Mình không biết có nên tiếp tục thích bạn ấy và bày tỏ tình cảm hay không hay là âm thầm kết thúc tất cả.

Mong mn cho mình lời khuyên. Xin cảm ơn đã đọc hết câu chuyện của mình.

Từ khóa: 

tình yêu

Bạn và cô ấy chưa là gì nên việc cô ấy nhắn tin với một người đàn ông khác là hết sức bình thường. Như bạn có chia sẻ trong câu hỏi thì mục đích bạn muốn tỏ tình không hi vọng bạn ấy sẽ chấp nhận mình, chỉ muốn nói ra hết nổi lòng của mình cho bạn ấy biết thôi mà đúng không? Vậy nên cứ thẳng thắn nói ra lòng mình, tỷ lệ thành công có thể thấp nhưng không có nghĩa là không thể. Nếu không nói ra sau này có thể bạn sẽ cảm thấy hối hận vì bỏ lỡ đó.

Trả lời

Bạn và cô ấy chưa là gì nên việc cô ấy nhắn tin với một người đàn ông khác là hết sức bình thường. Như bạn có chia sẻ trong câu hỏi thì mục đích bạn muốn tỏ tình không hi vọng bạn ấy sẽ chấp nhận mình, chỉ muốn nói ra hết nổi lòng của mình cho bạn ấy biết thôi mà đúng không? Vậy nên cứ thẳng thắn nói ra lòng mình, tỷ lệ thành công có thể thấp nhưng không có nghĩa là không thể. Nếu không nói ra sau này có thể bạn sẽ cảm thấy hối hận vì bỏ lỡ đó.