Yêu nhau bao lâu thì nên làm "chuyện ấy"?

  1. Tình dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình và bạn trai quen nhau đã 2 năm, đôi lúc vẫn xảy ra cãi nhau vì không cùng quan điểm. Anh cũng vài lần bày tỏ muốn quan hệ, nhưng mình đều từ chối vì cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Thực ra anh cũng luôn tôn trọng mình, nhưng suy nghĩ của anh thì lại khác.

Bạn của anh đã chia sẻ lại với mình, anh từng kể với bạn rằng thực sự mối quan hệ của chúng mình cũng đang dần nhạt đi, nhưng nếu làm "chuyện ấy" chưa biết chừng sẽ hâm nóng thêm tình cảm. Đối với anh, việc này hoàn toàn bình thường và cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài.

Mình cũng đang phân vân không biết nên lựa chọn như thế nào. Mình tin anh, nhưng cũng chần chừ không dám tiến lên. Mọi người có thể cho mình lời khuyên không?

Từ khóa: 

lần đầu quan hệ

,

tình dục

,

tâm sự cuộc sống

Không có mốc thời gian nào là cụ thể hay quy định yêu sao bao lâu thì làm "chuyện ấy" vì mỗi người có một câu chuyện cũng như quan điểm sống khác nhau. Có người trong lần hẹn đầu tiên đã lên giường, người thì 1, 2 năm sau hoặc có người đợi đến khi kết hôn. Và thời gian quan hệ tình dục nó không quyết định hạnh phúc dài lâu của mối quan hệ. Rất nhiều yếu tố khác quyết định bạn và người ấy có đi đến cuối cuộc đời không, tình dục chỉ là một trong số đó.

Bạn chỉ nên quan hệ khi bản thân đã thấy sẵn sàng, tự nguyện đồng ý chứ đừng quan hệ chỉ vì bị áp lực hoặc muốn níu giữ tình cảm. Nếu quan hệ trong khi tâm còn đang phân vân thì dễ sau này bạn sẽ hối hận đấy. Bởi bạn có khẳng định 100% là sau khi làm chuyện ấy, tình cảm của hai bạn sẽ được hâm nóng không? Một câu nói của người yêu bạn rất mơ hồ. Lỡ như sau khi làm chuyện ấy rồi mà tình cảm hai bạn vẫn nhạt như thế thì sao? Tệ hơn nữa người yêu bạn vẫn nói lời chia tay sau khi làm chuyện ấy mà vẫn thấy nhạt thì sao? Điều tồi tệ nhất trong tình yêu là lấy một thứ gì đó, ví dụ tình dục, để níu kéo hâm nóng lại.

Mình nói cái này tuy có phần tiêu cực nhưng đừng nên đặt niềm tin 100% vào người khác, đặc biệt trong tình yêu. Có những đôi yêu nhau 10 năm mà còn chia tay chỉ vì 1 kẻ thứ ba mới quen 3 tháng. Hay gần đây nhất có vụ việc hai người yêu nhau thắm thiết, người đàn ông vì người yêu làm đủ mọi chuyện, cầu hôn cưới nhau hạnh phúc lắm nhưng sau khi kết hôn lại chính người đàn ông ấy đày đọa vợ mình. :)

Tình yêu là thứ đẹp nhất nhưng cũng là mong manh nhất trần đời bởi nó gắn với lòng người. Thứ mà không bao giờ phản bội bạn chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. 

Vì vậy, hãy nghe theo trực giác và trái tim mình. Bạn không sẵn sàng thì đừng gật đầu đồng ý. Nếu chỉ vì thế mà tình yêu nhạt dần đi thì mình nghĩ bạn cũng nên suy nghĩ lại xem đó có phải mối quan hệ đáng để bạn đầu tư công sức, thời gian và tình cảm không? 

Người yêu bạn không sai khi muốn tình dục trong mối quan hệ. Bạn cũng không sai khi chưa sẵn sàng và từ chối người yêu. Sai ở chỗ hai người khác quan điểm trong chuyện này. Mà đã khác quan điểm, không thể thỏa hiệp thì khó đi được lâu dài. 

Chia sẻ một chút câu chuyện của mình và những người quen của mình là người yêu họ dù có nhu cầu nhưng vẫn tôn trọng quyết định của bạn gái, sẵn sàng "nhịn" cho đến khi bạn gái họ tự nguyện gật đầu đồng ý chứ không hề than vãn với người khác để gây áp lực. 

Mong bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định để không hối hận về sau.

Trả lời

Không có mốc thời gian nào là cụ thể hay quy định yêu sao bao lâu thì làm "chuyện ấy" vì mỗi người có một câu chuyện cũng như quan điểm sống khác nhau. Có người trong lần hẹn đầu tiên đã lên giường, người thì 1, 2 năm sau hoặc có người đợi đến khi kết hôn. Và thời gian quan hệ tình dục nó không quyết định hạnh phúc dài lâu của mối quan hệ. Rất nhiều yếu tố khác quyết định bạn và người ấy có đi đến cuối cuộc đời không, tình dục chỉ là một trong số đó.

Bạn chỉ nên quan hệ khi bản thân đã thấy sẵn sàng, tự nguyện đồng ý chứ đừng quan hệ chỉ vì bị áp lực hoặc muốn níu giữ tình cảm. Nếu quan hệ trong khi tâm còn đang phân vân thì dễ sau này bạn sẽ hối hận đấy. Bởi bạn có khẳng định 100% là sau khi làm chuyện ấy, tình cảm của hai bạn sẽ được hâm nóng không? Một câu nói của người yêu bạn rất mơ hồ. Lỡ như sau khi làm chuyện ấy rồi mà tình cảm hai bạn vẫn nhạt như thế thì sao? Tệ hơn nữa người yêu bạn vẫn nói lời chia tay sau khi làm chuyện ấy mà vẫn thấy nhạt thì sao? Điều tồi tệ nhất trong tình yêu là lấy một thứ gì đó, ví dụ tình dục, để níu kéo hâm nóng lại.

Mình nói cái này tuy có phần tiêu cực nhưng đừng nên đặt niềm tin 100% vào người khác, đặc biệt trong tình yêu. Có những đôi yêu nhau 10 năm mà còn chia tay chỉ vì 1 kẻ thứ ba mới quen 3 tháng. Hay gần đây nhất có vụ việc hai người yêu nhau thắm thiết, người đàn ông vì người yêu làm đủ mọi chuyện, cầu hôn cưới nhau hạnh phúc lắm nhưng sau khi kết hôn lại chính người đàn ông ấy đày đọa vợ mình. :)

Tình yêu là thứ đẹp nhất nhưng cũng là mong manh nhất trần đời bởi nó gắn với lòng người. Thứ mà không bao giờ phản bội bạn chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. 

Vì vậy, hãy nghe theo trực giác và trái tim mình. Bạn không sẵn sàng thì đừng gật đầu đồng ý. Nếu chỉ vì thế mà tình yêu nhạt dần đi thì mình nghĩ bạn cũng nên suy nghĩ lại xem đó có phải mối quan hệ đáng để bạn đầu tư công sức, thời gian và tình cảm không? 

Người yêu bạn không sai khi muốn tình dục trong mối quan hệ. Bạn cũng không sai khi chưa sẵn sàng và từ chối người yêu. Sai ở chỗ hai người khác quan điểm trong chuyện này. Mà đã khác quan điểm, không thể thỏa hiệp thì khó đi được lâu dài. 

Chia sẻ một chút câu chuyện của mình và những người quen của mình là người yêu họ dù có nhu cầu nhưng vẫn tôn trọng quyết định của bạn gái, sẵn sàng "nhịn" cho đến khi bạn gái họ tự nguyện gật đầu đồng ý chứ không hề than vãn với người khác để gây áp lực. 

Mong bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định để không hối hận về sau.

"Chuyện ấy" là lựa chọn chứ không phải "việc phải làm" trong tình yêu.

Có những mối tình kéo dài 4, 5 năm mà không cần sự tác động của "chuyện ấy" và cũng có những sự đổ vỡ ngay sau khi làm "chuyện ấy". Vậy nên đây không phải là cách để hâm nóng tình cảm. Đúng là khi đã lớn, trải qua một thời gian nhất định, con người sẽ không ngần ngại tiến tới việc này, đơn giản là sinh lý con người. Nhưng bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại bạn đã sẵn sàng chưa, bạn có tin tưởng người yêu bạn không, bạn có muốn không chứ không phải vì lý do nào khác.

Có những người yêu nhau mấy ngày đã làm "chuyện ấy" rồi kết hôn sau vài tháng. Ở đây không quan trọng thời gian, mà quan trọng đối phương là ai.

Thực ra yêu nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là bạn đã sẵn sàng cho chuyện ấy chưa. Nhiều bạn nữ có mong muốn giữ lần đầu cho chồng của mình, nhưng giờ thời đại mới, mình nghĩ mọi thứ cũng thoáng hơn một chút rồi.

Đối với bạn nam, mình nghĩ bạn ấy cũng đã tích lũy đủ yêu và tôn trọng mới có thể đi cùng bạn qua 2 năm như vậy. Nhưng về vấn đề này tất nhiên không thể ép và thúc giục bạn nếu bạn chưa mong muốn được.

Quyết định vẫn là ở bạn.

https://cdn.noron.vn/2022/12/01/68308102943721202-1669829377.gif

Quan hệ khi sẵn sàng, bản thân bạn cũng cần cởi mở hơn trong chuyện sex, ăn nhau có trách nhiệm, biện pháp phòng tránh các thứ trước khi lâm cuộc. Người thực sự yêu bạn sẽ ngồi chia sẻ, gỡ rối vấn đề cho bạn, quan trọng hơn cả là anh ấy sẽ chờ. Chuyện sex này trước sau gì cũng xảy ra thôi, không ở giá cả đời được đâu, khó lắm!

Quan trọng là trao cho đúng người, cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh ta quá, nếu đã qua tuổi 18 rồi mà yêu nhau 2 năm chưa bèm bem là cũng bứt rứt con tim lắm! 

Mình và bạn trai quen nhau đã 2 năm, đôi lúc vẫn xảy ra cãi nhau vì không cùng quan điểm. => Cãi nhau tức là làm tổn thương, áp đặt người khác làm theo ý mình => anh ta đã tuột cảm giác yêu.
Anh cũng vài lần bày tỏ muốn quan hệ, nhưng mình đều từ chối vì cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. => Bạn quyết định hoàn toàn chính xác!
Bạn của anh đã chia sẻ lại với mình, anh từng kể với bạn rằng thực sự mối quan hệ của chúng mình cũng đang dần nhạt đi, nhưng nếu làm "chuyện ấy" chưa biết chừng sẽ hâm nóng thêm tình cảm. => "Bạn của anh" thì liên quan gì tới bạn và người yêu bạn? "Bạn của anh" mà khuyên sex mới giữ lửa được tình cảm thì cũng mù mờ về chuyện tình cảm lắm! Đừng nghe nó khuyên ngu! Bạn thử nghĩ kĩ lại đi! Nếu đúng như vậy thì mấy bạn gái đứng đường là hạnh phúc nhất quả đất rồi còn gì!
Đối với anh, việc này hoàn toàn bình thường và cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài. => Tình cảm thằng bạn của bạn dành cho bạn nó nhạt kinh khủng rồi nhưng vẫn chưa QHTD được nên còn chút tiếc của đó, hehe! 
Từ tất cả các điều trên suy ra bạn nên chia tay, thay đổi, sống tiếp đời mình vì mối quan hệ này không thể xây tiếp được nữa!