Vì sao bạn không thể duy trì được những mối quan hệ thân thiết?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Khoảng thời gian này của mình đã trôi qua thực sự rất tồi tệ. Chúng mình cùng lớp đại học và chơi chung trong một nhóm 5 người, vốn rất thân, thế nhưng bây giờ đã có nhiều thay đổi. Trong nhóm có 3 bạn đã lập nhóm riêng, bên ngoài thì vẫn vui vẻ cởi mở, bên trong mọi người bàn tán điều gì mình cũng không dám đoán. Bạn còn lại trong nhóm mình có người yêu và cũng không quá quan trọng chuyện đó, thế nhưng bản thân mình cảm thấy giống như một đứa trẻ rơi rớt vậy.

Có hôm bạn còn lại kia mời cả nhóm đi uống nước ra mắt người yêu, 3 bạn đó hẹn nhau mua bánh này nọ, mình thì lẻ ra. Rồi xuyên suốt buổi gặp gỡ, mình hoàn toàn rơi vào trạng thái lạc lõng, không biết nên nói những gì, không biết nên thể hiện cảm xúc ra sao. Thậm chí, đã có lúc 3 bạn đó chụm lại xì xầm điều gì đó không để mình nghe thấy. Lúc đó, bản thân mình thực sự chán nản. Mình chỉ muốn bỏ về thôi.

Vậy mà hôm nay, mình đang vui vẻ lướt story Facebook lại vô tình nhìn thấy các bạn up ảnh đi chơi với nhau. Mình thật sự shock và cảm thấy rất rất thất vọng. Mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Mình đã làm sai điều gì sao? Tại sao những mối quan hệ bạn bè thân thiết đều dần rời xa mình thế này?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Cũng đừng ngạc nhiên khi thấy tần số mọi người xung quanh đang thay đổi, thân rồi trở nên không thân, xã giao rồi lại trở nên thân thiết, xảy ra như lẽ tự nhiên trong vòng tròn mối quan hệ của bạn. 

Đừng lấy làm tiếc những kỉ niệm, nếu người đã muốn đi, cứ để người đi. Bản thân bạn còn rất nhiều thứ cần được phát triển. Hãy bắt đầu bằng việc buông bỏ những mối quan hệ không coi trọng sự xuất hiện của mình.

Trả lời

Cũng đừng ngạc nhiên khi thấy tần số mọi người xung quanh đang thay đổi, thân rồi trở nên không thân, xã giao rồi lại trở nên thân thiết, xảy ra như lẽ tự nhiên trong vòng tròn mối quan hệ của bạn. 

Đừng lấy làm tiếc những kỉ niệm, nếu người đã muốn đi, cứ để người đi. Bản thân bạn còn rất nhiều thứ cần được phát triển. Hãy bắt đầu bằng việc buông bỏ những mối quan hệ không coi trọng sự xuất hiện của mình.