3 năm sau bạn hy vọng điều gì?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

tâm sự cuộc sống

1. Tìm được công việc với mức lương khá cao trở lên.

2. Gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc.

3. Trở thành người viết sách, 1 cuốn sách về kỹ năng nghề nghiệp hay tản mạn về tinh thần với tư cách là tác giả hay đồng tác giả.

4. Được đi thăm Hà Nội 1 lần nữa, lần đầu đi Hà Nội là năm 17 tuổi tham gia “Đường lên đỉnh Olympia”.

5. Có được 1 khoản tiền tương đối lớn để gửi ngân hàng.

6. Tìm được người yêu phù hợp và tính tới chuyện xa là hôn nhân.

Mình mới nghĩ có nhiêu đây. Hi vọng sẽ thành hiện thực.

Trả lời

1. Tìm được công việc với mức lương khá cao trở lên.

2. Gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc.

3. Trở thành người viết sách, 1 cuốn sách về kỹ năng nghề nghiệp hay tản mạn về tinh thần với tư cách là tác giả hay đồng tác giả.

4. Được đi thăm Hà Nội 1 lần nữa, lần đầu đi Hà Nội là năm 17 tuổi tham gia “Đường lên đỉnh Olympia”.

5. Có được 1 khoản tiền tương đối lớn để gửi ngân hàng.

6. Tìm được người yêu phù hợp và tính tới chuyện xa là hôn nhân.

Mình mới nghĩ có nhiêu đây. Hi vọng sẽ thành hiện thực.

Ra trường với tấm bằng đh, có công việc mình yêu thích, được đi đây đi đó nhiều nhất có thể, yêu bản thân 100% và gặp một ai đó cũng như vậy. "Đem tiền về cho mẹ" nữa hihi
Nhiều thứ lắm haha
1. Tự mua cho mình dc cái xe ô tô đi khỏi nắng gió bão bùng (^∇^)
2. Tài khoản ko bị trống, có sổ tiết kiệm để hi vọng ✌︎('ω'✌︎ )
3. Bố mẹ người thân vẫn khoẻ mạnh, hạnh phúc (*´ω`*)
4. Người yêu lâu dài (^ω^)

Có tấm bằng ĐH ưng ý, có công việc ổn định, có thu nhập ổn định, có thể lo cho bố mẹ

Mình hy vọng mình sẽ tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi trở lên và nhìn lại 4 năm đại học mà không hối tiếc. Mình mong là mình đã đủ năng lực để có thể làm những điều mình mơ ước bây giờ cũng như là theo đuổi đúng ngành mình học.

Và hy vọng khi ấy bố mẹ vẫn khỏe mạnh, đã có thể mỗi tháng gửi cho bố mẹ ít tiền, bản thân thì tự lo được cho mình. Gia đình chị gái hạnh phúc, hai anh chị ổn định hơn bây giờ. Hai cháu của mình luôn xinh xắn và mạnh khỏe. Mình yêu gia đình mình lắm.

Mình mong sẽ được đi du học bậc Thạc sĩ tại Hà Lan, Anh hoặc Pháp. 1 thử thách đối với bản thân mình, hy vọng sẽ đủ cố gắng để hiện thực hóa nó

Mình mong là 3 năm sau mình không hối hận vào sự lựa chọn của bản thân
- Có vị trí, tạo được thành tựu trong công việc, ngành nghề mình đã chọn 
- Giữ được mối quan hệ tốt với những người bạn hiện giờ
- Bố mẹ mạnh khỏe
- Tìm được một người phù hợp, yêu thương và quan tâm 
Mong thì nhiều lắm mà không biết sau này thế nào. Tương lai luôn là dấu hỏi lớn mà chúng ta chạy theo tìm kiếm câu trả lời 
Mình hi vọng ba mẹ vẫn mạnh khoẻ và vui vẻ. Chắc đó là mong muốn lớn nhất của mình