Ấn tượng đầu của bạn về đứa bạn thân là gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Bạn thân đối với mình là người rất khó để tìm ra được. Thân với mình không chỉ là người biết chia sẻ, lắng nghe mình lúc khó khăn mà người ta còn phải hợp tính với mình nữa. May mắn là lên ĐH, mình đã gặp được một người hợp tính với mình, chịu lắng nghe mình, chịu đựng được tính dở dở ương ương của mình. Ấn tượng đầu tiên của mình về nó là nó NÓI RẤT NHIỀU nhưng cũng RẤT SÂU SẮC. Nói chung là nó biết đồng cảm cho hoàn cảnh của người khác nhưng cũng thẳng tin nêu ra suy nghĩ của mình.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Ấn tượng đầu tiên là nó: ăn mặc cháy quá =)) màu mè nữa. Mình kiểu: ủa, thời trang mới hả =))) Lúc đi concert ca nhạc của anh ca sĩ mình thích ấy, mình gặp nó lần đầu. Hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp luôn. Chúng mình cứ rủ nhau là nếu có thông báo gì về concert của anh thì phải nhắn nhay không lại mất slot vé. Thế là trong quá trình đấy, mình nhắn tin trò chuyện với nó, thấy nói chuyện hợp mà nó cũng cho mình lời khuyên có ích nữa nên từ đó thân nhau luôn.

Trả lời

Ấn tượng đầu tiên là nó: ăn mặc cháy quá =)) màu mè nữa. Mình kiểu: ủa, thời trang mới hả =))) Lúc đi concert ca nhạc của anh ca sĩ mình thích ấy, mình gặp nó lần đầu. Hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp luôn. Chúng mình cứ rủ nhau là nếu có thông báo gì về concert của anh thì phải nhắn nhay không lại mất slot vé. Thế là trong quá trình đấy, mình nhắn tin trò chuyện với nó, thấy nói chuyện hợp mà nó cũng cho mình lời khuyên có ích nữa nên từ đó thân nhau luôn.

Để nói về ấn tượng đầu về đứa bạn thân mình thì...đó là ngoại hình. Phải nói là siêu xinhhh luôn, nhưng cũng hơi lạnh lùng. Những người con gái như thế mình nghĩ rất khó tiếp cận và thân người ta. Nhưng chính bạn ấy là người đã chủ động bắt chuyện với mình. Kiểu lúc đấy đang học thể mà hai đứa phải chọn partner để tập cùng ấy. Thế là chúng mình "nên duyên" từ đó. Khi nói chuyện rồi, hiểu về con người nó mình mới biết là nó siêu sâu sắc và trưởng thành, đôi khi hơi overthinking nhưng nó biết kiểm soát bản thân dần dần. Nói chung là nó cũng biết lắng nghe và chia sẻ, ở bên cạnh mình lúc khó khăn. Mình thấy rất may mắn khi gặp được nó.