Một thứ mà bạn khao khát nhất cuộc đời này là gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mỗi người lại có một khát khao riêng trong cuộc đừoi này. Mình thì đơn giản thôi. Mình chỉ muốn hạnh phúc đơn giản, là có một công việc ổn định, sống hạnh phúc bên người mình thương yêu. Thế là đủ. Còn bạn thì sao? Mình muốn biết thứ mà bạn khao khát nhất trên cuộc đời là gì?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình chỉ cần hai thứ thôi: đó là bình yên và bình an

Mình hi vọng bản thân có thể mạnh mẽ đối diện với những điều thường biến của cuộc sống và luôn có được sự bình yên trong tâm hồn.

Mình cũng chỉ mong bản thân và những người mình yêu thương luôn được bình an, khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày

Chỉ đơn giản thế thui >< Nhưng thực ra là cũng khó phết đấy. Đó vừa là khao khát vừa là mục tiêu của mình.

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/9811406711426174-1667187540.jpg

Trả lời

Mình chỉ cần hai thứ thôi: đó là bình yên và bình an

Mình hi vọng bản thân có thể mạnh mẽ đối diện với những điều thường biến của cuộc sống và luôn có được sự bình yên trong tâm hồn.

Mình cũng chỉ mong bản thân và những người mình yêu thương luôn được bình an, khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày

Chỉ đơn giản thế thui >< Nhưng thực ra là cũng khó phết đấy. Đó vừa là khao khát vừa là mục tiêu của mình.

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/9811406711426174-1667187540.jpg

sự bình yên=)

Mình luôn trăn trở về việc mình là ai trên đời này. Thực sự ấy đó không phải là một câu hỏi sáo rỗng đâu. Nó thực sự là mục đích sống của mỗi người. Cá nhân mình bây giờ vẫn chưa tìm được thứ mà mình thích, thứ mà mình muốn làm. Nhiều khi đêm đến, mình lại trằn trọc là: Liệu công việc mình đang làm, ngành mình đang học có phải là bước đi, lựa chọn sai lầm của cuộc đời mình. Nói chung hành trình khám phá bản thân còn đòi hỏi nhiều nỗ lực và kiên trì của mình nữa nên mình cũng chưa hấp tấp lắm, chỉ biết là phấn đấu hơn nữa hỏi bản thân nhiều hơn để xác định rốt cuộc mình thích gì thôi.

Kiếm được một người bạn đồng hành để cùng nhau trải nghiệm cuộc sống 😆

Có lẽ là hơi tham lam khi khao khát cả danh vọng lẫn hạnh phúc. Tôi không muốn một công việc mang tính ổn định, làm việc lớn thì trách nhiệm càng cao và sức chịu đựng, kiên nhẫn cũng vậy. Nhưng nó phải mang lại tiền tài và danh vọng, quyền lực cho tôi. Tôi tham cả hạnh phúc của bản thân lẫn những người mà tôi yêu thương. Tôi nghĩ rằng đến khi có 2 điều đấy, là tôi đã hoàn thành trọn vẹn đời này rồi! 

Đến cuối cùng thì chỉ mong 2 chữ Bình an và Khỏe mạnh thôi. Không cần gì nhiều hơn, tiền tài rồi cũng sẽ mất đi, con người cũng sẽ đến và đi, mọi thứ sẽ phai nhạt dần. Có tâm này là bất động, chỉ mong con mắt còn mở và tận hưởng sự bình yên của thế giới này. Kiếm một mảnh đất trên Tây Bắc khi về già, trồng rau, nghe nhạc và tận hưởng. Thế thôi! Cuộc sống này làm cả đời cũng chỉ để về với thiên nhiên và chiêm nghiệm. 

Mình không khao khát gì nữa, cả đời mình nghĩ quan trọng nhất là sự tự do, mấy thứ còn lại đều có thể kiên trì mà gặt hái được. Thế nên thứ mình khao khát, mình cũng đã đạt được nó rồi. Bản thân không có gì hối tiếc và trông đợi gì, chỉ đang quý trọng và gìn giữ nó thôi! 

Một thứ mà mình khao khát nhất cuộc đời là sự tự hào từ ba mẹ dành cho mình. Mình muốn hai người đấy phải tự hào vì đứa con của mình, đứa con ngày ấy tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của mình, đã phản đối cha mẹ để tự theo đuổi cái ngành nghề mà mình thích. Mình không khao khát gì cao xa, chỉ mong nhìn thấy thật nhiều nụ cười của bố mẹ, đó là niềm hạnh phúc của mình rồi. Hiện giờ mình cũng đang cố gắng để làm cho bố mẹ tự hào.
https://cdn.noron.vn/2022/10/31/ngay-gd-viet-nam-1667215969.jpg