Bạn có bao giờ thấy mất mặt về nghề nghiệp của bố mẹ không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

dù bố mẹ mình làm gì thì mình cx k thấy mất mặt vì họ luôn lo cho mình csong đầy đủ kể cả khi họ thiếu thốn nhất. mình tự hào

Trả lời

dù bố mẹ mình làm gì thì mình cx k thấy mất mặt vì họ luôn lo cho mình csong đầy đủ kể cả khi họ thiếu thốn nhất. mình tự hào

Mình có, bố mẹ mình là công nhân, nhà mình nghèo và bố mẹ mình cũng mặc đồ rất xấu. Ngày mình còn học cấp 3, mình không bao giờ muốn bố mẹ đến trường đón mình vì mình rất xấu hổ. Trong khii bố mẹ các bạn khác thì mặc đồ rất sang trọng và đi xe ô tô

Bố mẹ mình làm tự do.

Bố làm đủ nghề từ đánh lưới, sửa chữa, phụ hồ, làm than,...

Mẹ làm ruộng, rửa chén bát thuê, công nhân thời vụ,......

Mình trân trọng và tự hào về điều đó. 😊

Bố mẹ mình làm công nhân. Và CHƯA BAO GIỜ mình nghĩ đến chứ đừng nói là thấy mất mặt cả. Họ cho mình một ngôi nhà khang trang, một mái ấm, học hành đàng hoàng,... thì tại sao không tự hào? Điều mất mặt nhất ở đây là làm con chưa báo đáp được công ơn của bố mẹ lại đi mất mặt về nghề nghiệp của họ đấy :)

Mình không, ngay từ nhỏ mình đã cảm thấy công việc của ba mẹ mình tuy là công việc chân tay không cao quý nhưng cũng không phải việc gì xấu mà cũng không trộm cắp gì thì sao phải mất mặt nhỉ ??? Và cũng chính những công việc đó đã nuôi sống mình đấy thôi

Bố mẹ mình đều là công chức nhà nước vậy nên đi đâu, ở đâu mình luôn hãnh diện vì họ. Thế nhưng cho dù là vậy mình cũng không bao giờ coi thường với những người bố, người mẹ đang làm lao động vất cả từng ngày và mình nghĩ con cái của họ cũng vậy. Tuy cực nhọc và chẳng vẻ vang gì để có những ngày được tôn vinh như bác sĩ, giáo viên nhưng họ lại đáng được hoan nghênh bởi các con của mình. Học cực nhọc trăm bề để kiếm tiền nuôi con, đổ từng giọt mồ hôi để đổi lấy cho con cuộc sống ấm no và quan trọng hơn hết công việc họ làm chẳng phải ăn trộm, ăn cắp, lừa gặt người khác hay việc xấu gì cả. Họ kiếm tiền bằng những giọt mồ hôi lao động chân chính. Họ đáng được trân trọng và tự hào.

có chứ, mẹ mình chỉ là người bán rau ngoài chợ ... hồi còn đi học mình hay bị bạn bè châm chọc là "nghèo hơn cả nobita". Giờ thì mình luôn cô gắng từng chút một để đem niềm hạnh phúc và sự đủ đầy cho bố mẹ