Bạn có còn nhớ người mà bạn ghét 10 năm về trước không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Nếu vẫn nhớ thì bây giờ bạn còn ghét họ nữa không ?
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Mình không còn nhớ. Dung lượng não không nhiều như thế để nhớ nhung những người làm mình khó chịu. Có thể hồi đấy sẽ có người mình ghét, bây giờ cũng sẽ có nhưng chắc chắc mình không để tâm, chăm chút và mở rộng những mối quan hệ tốt đẹp của bản thân, phát triển, học hỏi mình mỗi ngày là những điều mình cần nhớ, cần lưu tâm lúc này

Trả lời

Mình không còn nhớ. Dung lượng não không nhiều như thế để nhớ nhung những người làm mình khó chịu. Có thể hồi đấy sẽ có người mình ghét, bây giờ cũng sẽ có nhưng chắc chắc mình không để tâm, chăm chút và mở rộng những mối quan hệ tốt đẹp của bản thân, phát triển, học hỏi mình mỗi ngày là những điều mình cần nhớ, cần lưu tâm lúc này

Mình không ghét ai quá mức đến mức để nhớ lâu về người đó như thế. Hoặc cũng có thể sau đó vì không gặp lại người đó nên mình không còn nhớ họ là ai hay bản thân ghét họ vì điều gì?

Mình thấy ghét một người sẽ rất mệt mỏi và thường xuyên khiến bản thân khó chịu, bực bội. Theo mình chúng ta nên quên đi người chúng ta đã ghét và không quan tâm tới họ nữa, dành thời gian cho những điều thực sự có ích cho cuộc sống của chúng ta.