Bạn có đang tắc nghẽn năng lượng tiền bạc?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Tâm linh

Đây là một bài khá dài nhưng mình khẳng định sẽ có ích cho bạn dù ít hay nhiều
Cái quan trọng đầu tiên để bạn giải phóng sự tắc nghẽn là lập trình lại tư duy về tiền:
  • Thứ nhất, tiền là một dạng năng lượng. Tiền luôn tồn tại dưới dạng dòng chảy, vào và ra
  • Thứ hai, mỗi người đều đã có một kế hoạch cho số tiền mà mình cần-trước khi bước đến cuộc đời này
  • Thứ ba, năng lượng thịnh vượng trong vũ trụ là vô hạn

Nếu bạn chỉ để dòng chảy vào, mà không có ra, hoặc ngược lại, bạn đang làm tắc nghẽn chúng.

Nếu bạn dùng tiền trái với kế hoạch mà linh hồn bạn đã chọn. Vũ trụ sẽ phải giúp bạn cân bằng lại bằng nhiều cách khác nhau.
Nếu bạn không có niềm tin vào dòng chảy dư dả của Vũ trụ, là bạn đang ngăn cho dòng chảy được vận hành.
https://cdn.noron.vn/2022/05/12/376551718174418-1652327036.jpg

1. Tại sao tiền lại tồn tại dưới dạng dòng chảy?

Thực chất tiền chỉ là một dạng công cụ, một phương tiện để con người trao đổi mọi thứ dễ hơn. Bản chất tiền chỉ có ý nghĩa như vậy, đơn giản và trong sáng. Khi chưa có tiền, bạn trao đổi cái bạn có để lấy cái bạn không có. Vậy khi có tiền, tiền giúp bạn làm công việc trao đổi một cách dễ dàng. Tiền lúc này chính là dòng chảy vào và ra. Tiền chưa bao giờ đứng yên một chỗ. Luôn luôn vận động, luôn luôn đi vào và đi ra
Nhưng tại sao dòng chảy lại tắc nghẽn?
+ Thứ nhất, bạn không cho dòng chảy được đi vào. Có ai đó từng nói rằng không ai cho không ai cái gì cả. Và vậy là bạn nghĩ rằng bạn không bao giờ xứng đáng được nhận. Bạn luôn cho rằng việc được trợ giúp tiền bạc từ người thân, bạn bè, hoặc một ai đó có lòng tốt thực sự,..là tội lỗi. Bạn không dám nhận sự giúp đỡ của ai. Bạn ngại việc ai đó mời bạn một bữa ăn thì bạn sẽ phải trả lại…. Bạn cho rằng mình chỉ được dùng cái đồng tiền tự mình kiếm ra. Bạn cảm thấy xấu hổ, không thoải mái, kém cỏi…
->bạn có nhận ra sâu thẳm bên trong mình là định kiến, là sợ hãi, là không ngừng chê trách bản thân, là thiếu tình yêu với chính mình, là những cái nhìn cực đoan không, thả lỏng ra nào. Vũ trụ đang giúp bạn đấy. Bạn có biết là bạn đang từ chối dòng chảy tiền bạc của Vũ trụ mang tới cho bạn? Bạn cần biết những người mang tiền đến cho bạn chủ động hay bạn nhờ giúp đỡ-một cách vô tư và trong sáng, thì đó là khi bạn nên mở lòng để dòng chảy được đi vào. Và bạn có biết, việc bạn nhận tiền từ người khác cũng là một cách để dòng chảy của họ được đi ra? Đương nhiên là bạn không thể nào cứ để dòng chảy đi vào mãi được, có vào rồi sẽ có ra đúng không?
+ Thứ hai, bạn không cho dòng chảy được đi ra. Bạn cần hiểu là không phải bạn nhận vào một số tiền tương ứng, thì phải bỏ ra tương ứng. Năng lượng thì không có phân định là bao nhiêu. Mà chỉ có tốt hay không tốt. Trong sáng hay không. Có rất nhiều người không cho ai tiền cả, nhưng họ được đầu tư tiền chỉ để viết ra một bản thảo, một dự án, chăm sóc hộ một con vật, cải thiện tinh thần của người khác…đó chính là cách dòng chảy được đi ra
- Khi bạn cứ luôn mắc kẹt vào việc tiền đi ra là bạn sẽ hết tiền. Ngay lúc này bạn đang chặn dòng chảy của tiền. Bạn cần biết rằng Vũ trụ thông qua bạn để mang đến sự thịnh vượng cho người khác(và ngược lại). Bạn không dám ăn, bạn không dám mặc, bạn không dám tiêu, bạn không dám hào phóng,…Rằng khi bạn có khả năng chi trả cho đồ ăn sạch 10k loại tốt nhưng bạn lại chọn đồ ăn 1k loại không tốt cho sức khỏe. Khi bạn có thể mua một đồ dùng giá hợp lý nhưng bền, bạn lại chọn đồ dùng tương tự giá rẻ hơn 10 lần kém bền…
- Khi bạn cảm thấy khó khăn, mọi thứ luôn khó khăn. Khi bạn cảm thấy mọi thứ là đắt đỏ và bạn liên tục than phiền về sự leo thang của giá cả, khi bạn phải trả giá bằng được bất cứ một thức ăn gì nhưng thực sự không đáng. Thì có khả năng bạn cũng sẽ cảm thấy dòng chảy của tiền tới với bạn một cách khó khăn như khi bạn trao đi một cách khó khăn vậy. Chỉ khi bạn cho phép dòng chảy đi ra một cách tự nhiên, thì dòng chảy tiếp theo mới có cơ hội đi vào
- Khi bạn dùng lý trí quá nhiều vào việc cho hay không cho. Ví dụ như bạn thấy một người ăn xin, bạn luôn suy xét rằng có nên cho họ hay không, họ là thật hay giả. Thì bạn đang hướng mình ra bên ngoài nhiều hơn là vào bên trong. Bạn chỉ cần quan tâm mình có muốn cho hay không. Nếu có thì cho, và kết quả như thế nào, họ là ai không quan trọng. Nếu cảm thấy không muốn cho, đừng gượng ép mình.
- Đừng dùng tiền để đổi chác. Bạn nên nhớ, để năng lượng được vận hành trơn tru. Bản chất bạn cần để nó được sạch sẽ mới có thể dễ dàng lưu thông. Như một dòng nước có cục đá hay rêu thì nó không chảy đều và sạch được vậy. Nếu bạn chọn cách cho đi với tâm mong cầu là mình sẽ được phước báu, mình sẽ được danh tiếng, mình sẽ được đức độ…Thì bạn cần hiểu mục đích không trong sáng, kết quả không trong sáng. Đơn giản là nhìn nhận rằng bạn làm vì mình thực sự muốn làm, những điều bạn làm xuất phát từ trái tim của bạn, trong sáng và thuần khiết, không mong cầu kết quả
- Nếu bạn không ngừng lo lắng về một tương lai không biết trước. Là bạn đang không sống cho hiện tại. Tại sao bạn cứ luôn nghĩ về việc mình sẽ gặp bất trắc trong tương lai. Tại sao bạn luôn vẽ ra những viễn cảnh tai ương, khổ sở và thiếu thốn. Bạn có biết bạn thu hút cái bên trong bạn có. Thay vì làm mọi thứ ở hiện tại, vui vẻ ở hiện tại, bạn lại không ngừng đẩy năng lượng tiêu cực vào tương lai, biến những ý niệm thành hiện thực sao?

2. Tại sao mỗi người lại có một kế hoạch tiền bạc cho mình trước khi bước đến cuộc đời này? Làm sao để biết kế hoạch của mình và sử dụng nó cho hiệu quả?

Bạn có thấy cuộc đời của mỗi người là khác nhau. Nghề nghiệp, lựa chọn và tiền bạc là khác nhau…Đơn giản thì nếu bạn vụng về thì khả năng cao là bạn sẽ khó để làm một công việc liên quan đến sự khéo tay. Nếu bạn sinh ra để làm nhà khoa học thì rất có thể bạn sẽ không hứng thú với việc làm ca sỹ.
Nếu bố mẹ bạn muốn bạn nối nghiệp gia đình làm kinh doanh, nhưng bạn luôn mơ ước trở thành bác sỹ. Và nếu bạn làm kinh doanh luôn thất bại, lúc này bạn cần hiểu rằng việc bạn không đi theo trái tim mách bảo của mình, là bạn đang đi ngược với kế hoạch khi bạn bước tới cuộc đời này. Vũ trụ phản hồi lại cho bạn bằng cách cân bằng tiền bạc của bạn. Sẽ cho bạn thấy, số tiền phục vụ bạn không đến từ việc kinh doanh, mà đến từ công việc yêu thích của bạn, là bác sỹ. Đôi khi, sự thất bại không nói rằng bạn kém cỏi, nó nói rằng bạn đang vận hành dòng tiền không phù hợp với kế hoạch linh hồn của bạn. Rằng đã đến lúc bạn quay về thực hiện kế hoạch của mình chính là công việc mơ ước theo trái tim mách bảo
Khi dòng tiền vào vượt quá kế hoạch linh hồn, vượt quá số tiền để sống cuộc sống mà bạn cần. Thì Vũ trụ cân bằng lại bằng cách nào. Nó là việc mà bạn dùng tất cả số tiền mình kiếm được để đi chữa bệnh sau những lần bạn uống rượu đến hư gan thận, là việc mà bạn cần mất đi một số tiền nhất định để cân bằng lại mọi thứ. Nó có thể là cú hích khiến bạn phải lặng yên lại suy nghĩ, là bước đệm để bạn thay đổi hướng đi trong cuộc đời, là cú sốc tinh thần khiến bạn trở thành một con người hoàn toàn khác(có thể là con người trong sáng khi mới bước vào cuộc đời)…
Đừng buồn vì tiền mất đi. Chẳng có sự mất mát nào ở đây. Câu nói “của đi thay người” không chỉ là một câu nói động viên, nó còn mang một hàm ý rằng. Đã đến lúc bạn cần giải phóng một sự tắc nghẽn nào đó trong mình, và nếu bạn không làm điều đó. Vũ trụ sẽ giúp bạn. Và Vũ trụ cũng sẽ cân bằng lại bằng cách đưa tới dòng chảy vào cho một ai đó cần. Còn trường hợp ai đó tới và lấy đi số tiền mà bạn có, dòng chảy đi ra không phải là một điều tồi tệ. Và nếu người kia vận hành sai dòng chảy của họ, họ cũng sẽ phải được cân bằng, bằng một cách nào đó, và có thể bằng nhiều cuộc đời
Hãy xem lại mục đích kiếm tiền của mình. Nếu nó là trong sáng. Là trái tim bạn mách bảo. Bạn sẽ luôn được giúp đỡ. Đừng nghĩ rằng việc bạn kiếm tiền chỉ phục vụ cho bản thân bạn. Nó là phục vụ cho những người khác, một cách gián tiếp hay trực tiếp. Nó cần phải cân bằng, tạo ra năng lượng tốt, tạo ra sự phát triển bền vững, không ảnh hưởng đến ai, không có tính chất gây hại cho Trái Đất. Vì trước hết, chúng ta cần một ngôi nhà để có thể sống là một con người. Vậy nên chúng ta sẽ chọn những thứ có lợi cho bản thân, người khác và hành tinh, với tầm nhìn dài hạn
Không ai cấm bạn kiếm tiền và ước mơ. Nếu bạn muốn trở thành một giám đốc doanh nghiệp, bạn cần hiểu mục đích trong sáng của bạn là tạo rất nhiều công ăn việc làm cho người khác, để thông qua bạn dòng chảy tiền bạc đến được với nhiều người hơn. Bạn không kích thích lòng tham nơi người khác, bạn không tạo ra sự bất ổn cho xã hội một cách ngấm ngầm. Bạn không khiến họ chạy đua và ở trong vòng lặp khổ sở vì vật ngoài thân. Bạn không tạo ra tiền bạc vì lòng ham muốn, vì lợi ích cá nhân, vì mục đích không tốt,..nếu không năng lượng tiền của bạn sẽ trở nên tiêu cực. Một nền kinh tế phát triển không phải là sự giàu có thừa thãi, mà là một nền kinh tế xanh và an nhiên

3. Tại sao năng lượng thịnh vượng trong Vũ trụ là vô hạn

Thực sự thì Vũ trụ luôn có đủ cho bạn, chỉ có bạn là có cảm giác thiếu thốn.
Bạn cần hiểu để duy trì cuộc sống là một con người. Bạn có cần quá nhiều không? Nếu bạn chỉ luôn nhìn ra bên ngoài, bạn sẽ luôn thấy thiếu. Khi những tiêu chí và yêu cầu được đặt ra, dù bên ngoài hay bên trong bạn, bạn sẽ luôn nghĩ rằng mình cần phải có nữa, có nữa, và sẽ không bao giờ là đủ
Để làm một con người, đầu tiên chúng ta cần thức ăn và nước uống. Không phải tự nhiên mà Trái Đất lại có hoa trái, và nước. Không phải tự nhiên mà chúng ta biết cách canh tác, biết cách lấy lửa, biết cách tạo ra những vụ mùa bội thu. Thông qua những gì tạo hóa đã ban cho ban đầu, với những bước giúp đỡ tiếp theo và sự lao động của chính ta, con người chưa bao giờ là thiếu nhu cầu cơ bản để sống
Hãy nhìn cơ thể kỳ diệu của bạn, đó là một sự thịnh vượng. Nó có đầy đủ sự tạo hóa để thưởng thức cuộc sống một cách trọn vẹn. Từ 5 giác quan, từ hệ thống nội tạng xử lý thức ăn, từ những tế bào đi nuôi sống cơ thể, từ hệ miễn dịch tự động phản xạ để bảo vệ chính bạn…Ví dụ như ốm thì sốt để giải nhiệt, chứ không phải là để chạy, bạn hãy tự tìm hiểu về cơ chế phục hồi của con người nhé. Chúng ta đã quên chúng ta kỳ diệu thế nào, khỏe mạnh ra sao. Hãy xem lại quá trình bạn đã đưa thức ăn gì vào cơ thể, bạn đã sinh hoạt ra sao, bạn sống có thực sự an nhiên không, bạn dành thời gian cho bản thân thế nào… và đó chính là lí do bạn cứ lo lắng đi kiếm tiền vì nghĩ rằng mình sẽ bị bệnh
Bạn cần đào sâu về cảm giác luôn thiếu thốn tiền bạc bên trong bạn. Nó là một dạng tắc nghẽn. Nếu như bạn đã có những năm tháng tuổi thơ ám ảnh về tiền bạc. Nó có thể là không phải bạn cảm thấy khổ sở ở thời điểm đó, mà lí do chính là ba mẹ bạn, người thân bạn đã lập trình cho bạn sự thiếu thốn đó. Nó là cảm giác tổn thương khi tiền bạc làm rạn nứt tình cảm gia đình, là cảm giác tan vỡ khi đồng tiền quyết định hạnh phúc, là sự đau khổ của bố mẹ bạn,…đó mới chính là thứ ám ảnh bạn. Khi con người không biết cách gỡ nút cho chính mình, khi con người mắc kẹt trong khái niệm thiếu thốn, khi con người đòi hỏi chính mình và Người, họ sẽ vô tình đánh mất đi hạnh phúc ở hiện tại, cho chính họ và gia đình họ, bao gồm cả đôi mắt và nhận thức của trẻ thơ. Cái mà tạo thành vòng lặp và đi theo trẻ thơ mãi mãi sau này.
Chỉ có bạn là có thể chữa lành cảm giác thiếu thốn bên trong bạn. Bạn cần hiểu nguyên nhân đến từ đâu. Bạn cần biết mình thật sự cần gì. Hạnh phúc của mình là gì. Nếu không có điều đó mình có sống vui vẻ được không.
Và nếu thật sự cần điều gì, xuất phát từ trái tim bạn. Hãy biết rằng Vũ trụ luôn giúp đỡ bạn. Bạn chỉ cần đi thôi, mọi thứ sẽ tự vận hành, dòng chảy tiền bạc sẽ tự vận hành. Hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Hãy có niềm tin vào việc mà bạn làm. Hãy xuôi theo trái tim bạn mách bảo.
Để vận hành được dòng chảy thịnh vượng vô hạn trong Vũ trụ. Không phải là bạn thực hành, hay đọc sách một cách máy móc…Cái bạn cần là niềm tin, một niềm tin vô điều kiện, nó là sâu thẳm bên trong chứ không phải là bạn tự nói rằng “tôi tin”, lúc đó luật hấp dẫn sẽ tự đưa đến tiền bạc mà bạn muốn.
Và hãy sống với lòng biết ơn để vận hành sự thịnh vượng trong vũ trụ. Khi bạn thật sự biết ơn từ bên trong, đôi khi không cần nói ra, bạn cũng đang cho dòng chảy được đi ra khi nó đã đi vào. Lúc đó, bạn sẽ thấy mọi thứ mình ăn đều rất ngon, và bạn hạnh phúc vì mình có thức ăn. Bạn sẽ biết ơn khi bạn vừa thanh toán, vì nhờ tiền mà bạn được mua món đồ đó, và hạnh phúc vì vũ trụ thông qua bạn đưa đến sự thịnh vượng cho họ. Bạn sẽ biết ơn với những gì mình có, và bạn sẽ hạnh phúc vì mình vẫn thật đủ đầy, hạnh phúc khi mình không còn gây áp lực với chính mình, với người thân. Khi bạn thật sự an nhiên, bạn sẽ bình thản hơn trước những biến cố hoặc sự việc tới, rằng mọi chuyện rồi sẽ đi qua, và dòng chảy của tiền vẫn sẽ tới, theo một cách nào đó, chậm hay nhanh không còn là vấn đề.
=> Nếu con người lấy nhiều hơn những thứ mà họ cần, và nếu họ gây bất ổn cho chính cuộc sống của họ và người khác, và cho chính môi trường mà họ đang sống là Trái Đất. Vũ trụ cũng sẽ phải cân bằng lại. Bạn hãy quan sát từ tự nhiên và những gì đã xảy ra trên Trái Đất khi những sự mất cân bằng xảy ra nhé
Tiền tệ ở hiện tại mang năng lượng tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Khi động cơ ban đầu là tốt. Nhưng đến kết quả lại mang năng lượng của lòng tham, sự lợi dụng… tiền tệ đã mang năng lượng tiêu cực. Khi đồng tiền được mang ra để trao đổi lợi ích cá nhân, để mua bán lên xuống tạo sự bất ổn cho thị trường, khi tiền tệ là sự định danh, là sự đánh giá, là sự phân biệt…Khi tiền mang theo năng lượng của sự sợ hãi, lo lắng, mặc cảm, bất chấp, mệt mỏi,…tiền ở lại với bạn cũng sẽ mang năng lượng của những điều đó. Việc bạn cần làm không phải là tiếp tục vận hành tiền theo vòng lặp trước kia hay theo đuổi theo những gì xã hội làm, nó sẽ chỉ khiến cho mọi thứ rối ren hơn. Việc bạn cần làm là vận hành lại tiền một cách trong sáng nhất có thể, bằng chính sự an nhiên và cảm giác đủ đầy bên trong bạn. Và bạn hoàn toàn có thể xây dựng và lập trình lại được tất cả, bởi vì chữa lành là giải phóng mọi tắc nghẽn bên trong bạn
Bạn cần hiểu lí do cho việc bạn cần thật nhiều tiền là gì. Đôi khi, cái bạn cần không phải là tiền và quyền, mà là sự công nhận. Đôi khi bạn cần tiền, vì để khỏa lấp sự sợ hãi bên trong bạn, sự thiếu thốn tình cảm, đôi khi là cả sự hận thù, sự khổ đau…
Không có ai là thừa thãi trong Vũ trụ. Không có ai là xuất sắc hơn hay kém cỏi hơn dựa trên hệ quy chiếu là tiền bạc. Những kế hoạch linh hồn là khác nhau. Những công việc, cuộc đời là khác nhau. Hãy biết rằng khi bạn đang say mê với công việc trong sáng của mình, bất kể là công việc gì, bạn đều tạo ra sự thuận dòng của Vũ trụ và góp phần vào dòng chảy thịnh vượng cho bạn và người khác. Việc kiếm ra ít tiền và nhiều tiền không liên quan đến khả năng, nó là kế hoạch của linh hồn. Có thể bạn sống nhanh, có thể bạn sống chậm, có thể bạn đang nghỉ ngơi, nhưng hãy biết rằng không có gì là vô nghĩa. Có người chọn cho mình nhiều thử thách, có người chọn cho mình sự dịu êm. Có người sinh ra để mang dòng chảy thịnh vượng đến được nhiều nơi, nhưng cũng có người sinh ra với những khó khăn để thử thách chính mình, và khiến bạn rung động bằng lòng trắc ẩn mà bạn sẵn có
Bạn không vô giá trị, bạn rất giá trị khi là một con người. Hãy chọn cách mà bạn muốn sống, vì chính bạn. Hãy lắng nghe trái tim bạn mách bảo.
Có những trải nghiệm về tiền mà đôi khi chính ta chọn để thông qua nó học được bài học cho bản thân. Hãy chiêm nghiệm, và hãy nhìn lại để có thể sáng suốt hơn, an nhiên hơn, và thả lỏng hơn bạn nhé
Không cần bất cần rằng tôi không cần tiền, nhưng cũng đừng nghĩ là không có tiền tôi không sống nổi. Tiền vẫn là công cụ và bạn vẫn cần nó để trao đổi mọi thứ và duy trì cuộc sống dù là căn bản nhất. Và cũng đừng biến tiền bạc thành gánh nặng. Hãy thả lỏng ra nào. Chiếc điện thoại đời mới này, có thật sự cần không. Đồ đạc này, có thật sự cần không… Nếu bạn cho rằng bây giờ con mình cần phải học trường quốc tế, thì nên nhớ rằng ngày xưa bạn đã học trường công. Nếu bạn cho rằng con mình cần phải ở thành phố, thì đừng quên rằng bạn và rất nhiều người đã sinh ra ở quê. Nếu bạn cho rằng con mình cần phải mặc quần áo đẹp, thì trẻ con chỉ phân biệt được vui hay không vui… Và bạn xem, bạn và rất nhiều người, ở hiện tại, có ổn không. Cũng là bạn và rất nhiều người, có thể giàu có nhưng hiện tại, có vui không, đã trải qua những gì, chỉ có chính người đó biết
Hãy xem lại tư duy cuộc sống của bạn. Ngưng nhìn ra bên ngoài. Hãy để ý đến những gì bạn thật sự cần và những gì khiến bạn hạnh phúc. Hãy bắt đầu giải phóng tư tưởng trong chính bạn. Và hãy nhìn quanh, đã đến lúc bạn giải phóng những đồ đạc mình không cần dùng tới trong nhà chưa? Có phải bạn càng giữ lại những thứ bạn không cần bao gồm cả suy nghĩ và vật ngoài thân, càng khiến bạn mệt mỏi hơn?
Bình an và yêu thương gửi tới bạn!
From: Page: Để nước cuốn đi
Từ khóa: 

năng lượng của tiền

,

dòng chảy của tiền

,

luật hấp dẫn kiếm tiền

,

cách thu hút tiền bạc

,

đầu tư & tài chính

,

tâm linh

cảm ơn bài viết của bạn 🧡

Trả lời

cảm ơn bài viết của bạn 🧡

Cảm ơn bài viết. 

Ok