Bạn có gì hối hận khi đi du học không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nhiều lúc mình thấy nản chí khi không theo kịp bài, không hoà nhập được văn hoá nước người ta nên nản quá, nghĩ nếu mình ko đi mà chọn ở lại học trong nước thì có tốt hơn không...

Có ai từng đi du học và hối hận điều gì không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Du học rất cô đơn, nhưng cậu đã dũng cảm lựa chọn con đường này, nên mình nghĩ là cậu đang làm khá tốt rồi. Mình không rõ cậu đã đi học lâu chưa, và ở đâu, nhưng mình tin đây là một trải nghiệm đặc biệt. Rồi cậu sẽ thấy mình mạnh mẽ, làm được nhiều điều phi thường lắm luôn:>

Mình chỉ có thể gợi ý chung chung thế này, hy vọng có ích cho cậu.

Về chuyện học tập, cậu có thể tham khảo những dịch vụ ở thư viện, thông qua trang web của trường. Ví dụ ở trường mình thì có những buổi workshop về kĩ năng học và nghiên cứu, hoặc là đặt lịch hẹn tư vấn với thầy cô ở thư viện.

Liên hệ với giảng viên/tutor để hỏi thêm cũng là một cách tốt. Nếu cậu ngại nói, hãy bắt đầu bằng email hoặc chat chẳng hạn.

Ngoài ra, cậu có thể tìm hiểu ở trường có school counselor không, nếu cậu cần được hỗ trợ về phần tâm lý và kĩ năng quản lý thời gian, cảm xúc,...

Về chuyện hòa nhập văn hóa, cậu có thân với 1 2 bạn bản xứ nào đó, hoặc là tham gia câu lạc bộ gì không? Nếu khó quá thì dùng Tinder nói chuyện cũng được cậu à:)

Cậu có thể kết bạn với những anh chị Việt Nam nơi cậu học cũng được, sẽ dễ dàng để thích nghi hơn.

--

Mình không hối hận vì đi du học, chắc là vì có chuẩn bị khá lâu. Hồi đầu mình phải dùng phần mềm chuyển audio thành text để hiểu bài giảng. Rồi trong giờ học không dám mở miệng ra nói, vì sợ không ai hiểu. Tủi thân nhất chắc là phải làm mọi thứ một mình. Mất một kì học, mình mới thật sự thoải mái để tám chuyện với thầy cô, và không cảm thấy lạc lõng ở nơi này. Hiện tại thì mình vẫn sợ nghe điện thoại từ shipper lắm:)

Trả lời

Du học rất cô đơn, nhưng cậu đã dũng cảm lựa chọn con đường này, nên mình nghĩ là cậu đang làm khá tốt rồi. Mình không rõ cậu đã đi học lâu chưa, và ở đâu, nhưng mình tin đây là một trải nghiệm đặc biệt. Rồi cậu sẽ thấy mình mạnh mẽ, làm được nhiều điều phi thường lắm luôn:>

Mình chỉ có thể gợi ý chung chung thế này, hy vọng có ích cho cậu.

Về chuyện học tập, cậu có thể tham khảo những dịch vụ ở thư viện, thông qua trang web của trường. Ví dụ ở trường mình thì có những buổi workshop về kĩ năng học và nghiên cứu, hoặc là đặt lịch hẹn tư vấn với thầy cô ở thư viện.

Liên hệ với giảng viên/tutor để hỏi thêm cũng là một cách tốt. Nếu cậu ngại nói, hãy bắt đầu bằng email hoặc chat chẳng hạn.

Ngoài ra, cậu có thể tìm hiểu ở trường có school counselor không, nếu cậu cần được hỗ trợ về phần tâm lý và kĩ năng quản lý thời gian, cảm xúc,...

Về chuyện hòa nhập văn hóa, cậu có thân với 1 2 bạn bản xứ nào đó, hoặc là tham gia câu lạc bộ gì không? Nếu khó quá thì dùng Tinder nói chuyện cũng được cậu à:)

Cậu có thể kết bạn với những anh chị Việt Nam nơi cậu học cũng được, sẽ dễ dàng để thích nghi hơn.

--

Mình không hối hận vì đi du học, chắc là vì có chuẩn bị khá lâu. Hồi đầu mình phải dùng phần mềm chuyển audio thành text để hiểu bài giảng. Rồi trong giờ học không dám mở miệng ra nói, vì sợ không ai hiểu. Tủi thân nhất chắc là phải làm mọi thứ một mình. Mất một kì học, mình mới thật sự thoải mái để tám chuyện với thầy cô, và không cảm thấy lạc lõng ở nơi này. Hiện tại thì mình vẫn sợ nghe điện thoại từ shipper lắm:)