Bạn có hay đổ lỗi cho hoàn cảnh?

  1. Tâm sự cuộc sống

Bạn đã từng bị điểm thấp và đỗ lỗi cho việc đề thi quá sức?

Bạn đã từng thất bại trong công việc và cho rằng mình thiếu may mắn?

Bạn đã từng thất bại trong một mối quan hệ và cho rằng người ta không xứng đáng với mình?

Đó chính là những ví dụ điển hình cho những người thích đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không nhìn nhận lại bản thân mình. Thực ra hồi nhỏ mình cũng đã từng có suy nghĩ như thế, nhưng khi mình lớn lên, trường thành, mình nhận ra thứ đầu tiên mà chúng ta phải nhìn nhận lại sau những lần vấp ngã chính là bản thân mình.

Còn bạn thì sao, bạn có phải là người hay đỗ lỗi cho hoàn cảnh hay không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình không hay đỗ lỗi cho hoàn cảnh, ngược lại mình có thói quen trách bản thân nhiều hơn, luôn tự hỏi bản thân rằng bản thân đã làm gì sai để nhận lại kết quả tệ như thế. Nhiều lúc tiêu cực đến mức tự dằn vặt bản thân đến mất ngủ và trầm cảm luôn, bởi vì suy nghĩ và tự ti quá mức. Nên là mọi người biết phê bình bản thân là tốt, nhưng cũng phải biết thương cho cảm xúc của mình, biết tha thứ cho chính mình nữa. Đừng tự dằn vặt mình quá, hãy xem đó là bài học để hoàn thiện bản thân chứ đừng coi nó là minh chứng cho sự yếu kém của bản thân mình.

Trả lời

Mình không hay đỗ lỗi cho hoàn cảnh, ngược lại mình có thói quen trách bản thân nhiều hơn, luôn tự hỏi bản thân rằng bản thân đã làm gì sai để nhận lại kết quả tệ như thế. Nhiều lúc tiêu cực đến mức tự dằn vặt bản thân đến mất ngủ và trầm cảm luôn, bởi vì suy nghĩ và tự ti quá mức. Nên là mọi người biết phê bình bản thân là tốt, nhưng cũng phải biết thương cho cảm xúc của mình, biết tha thứ cho chính mình nữa. Đừng tự dằn vặt mình quá, hãy xem đó là bài học để hoàn thiện bản thân chứ đừng coi nó là minh chứng cho sự yếu kém của bản thân mình.

Đến bây giờ mình vẫn chưa sửa được cái tính luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, có thể nó đã trở thành một cơ chế “phòng vệ” của bản thân mình, tránh cho lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Mình là người có lòng tự tôn rất lớn, khó để thừa nhận sai lầm của bản thân trước người khác vì mình sợ người ta sẽ không tôn trọng mình và cho mình là kẻ yếu kém. Mình sợ mọi người sẽ không làm bạn với mình nữa. Mình sợ bị đánh gía, bị chê trách. Đến bây giờ mình vẫn thế. Mình còn chẳng dám tự trách bản thân mà đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có lần mình lơ là học tập nên bị điểm kém môn Anh, mình chỉ biết nói với bạn mình là đề khó chứ không dám thừa nhận việc mình ham chơi, không học bài trước đám bạn. Đấy, bây giờ cái tật xấu đấy vẫn chưa được sửa hẳn.