Bạn đã từng khiến ai đó tự hào về mình chưa?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Chuyện tuổi 20s

Hãy chia sẻ với mình nhé.

Bạn đã làm gì để khiến ai đó cảm tháy tự hào về bạn. Và người đó là ai, có mối quan hệ gì với bạn? Làm sao bạn biết được "tin tức" này? Lúc biết "tin" bạn cảm thấy ra sao?

Hoặc trong trường hợp ngược lại, là bạn đã từng tự hào về người khác.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

,

chuyện tuổi 20s

rồi chứ, đó là khi mình thi đại học xong và biết kết quả, điểm của mình khá cao nên mình cũng được thủ khoa của khoa, mình cũng k biết điều này đâu vì trường cũng không thông báo cho mình, chỉ đến khi mình được xin contact để phỏng vấn thì mới biết. Sau đó mình cũng không báo tin này với gia đình hay bạn bè gì cả, cho đến khi bài pv kia được đăng lên thì mình mới share về và mng mới bảo sao chẳng thấy nói gì :))) mặc dù không nói nhưng mình biết gia đình mình rất tự hào😂https://cdn.noron.vn/2023/02/26/1153510403586125-1677412524.jpg

Trả lời

rồi chứ, đó là khi mình thi đại học xong và biết kết quả, điểm của mình khá cao nên mình cũng được thủ khoa của khoa, mình cũng k biết điều này đâu vì trường cũng không thông báo cho mình, chỉ đến khi mình được xin contact để phỏng vấn thì mới biết. Sau đó mình cũng không báo tin này với gia đình hay bạn bè gì cả, cho đến khi bài pv kia được đăng lên thì mình mới share về và mng mới bảo sao chẳng thấy nói gì :))) mặc dù không nói nhưng mình biết gia đình mình rất tự hào😂https://cdn.noron.vn/2023/02/26/1153510403586125-1677412524.jpg

Là việc học và việc mình có thể tự lập.

Về việc học thì ba mẹ mình tự hào từ rất lâu rồi, mình chưa bao giờ để mẹ/ba phải mất mặt trong lúc họp phụ huynh bao giờ, và ba mẹ cũng kể cho mọi người rất nhiều về việc mình giữ top 1 lớp/ban trong trường thế nào.

Về tự lập, mình khá độc lập và từ nhỏ đến lớn hầu như ba mẹ không cần phải quá chăm chút khi mình đi xa hoặc sống một mình (gần đây có vẻ ba mẹ đã thay đổi quan điểm này rồi=))) ba mẹ hay gọi điện hỏi thăm nhiều hơn so với trước đây.)

Mình đã khiến bố mẹ mình tự hào về việc học tập. Và lúc ban đầu thì thấy khá vui, nhưng về sau mình mong muốn gia đình không kể về mình quá nhiều nữa. Phần vì mình còn nhiều thứ cần học, phần vì mình không muốn sự tự hào thái quá trở thành khoe khoang, tạo ra khoảng cách, sự so sánh con cái với nhau trong các cuộc trò chuyện của các bậc phụ huynh.

Mình tự hào về các bạn học sinh của mình. Các bạn ấy chăm chỉ, hồn nhiên, nhân hậu và luôn nỗ lực trong cuộc sống.

mình đã làm cho ba mẹ tự hào bằng thành tích học tập của mình, nhưng ba mẹ không thể hiện trước mặt mình, ít khen lắm chỉ toàn nói " tại xìa đó" "cũng bình thường"... bạn biết sao mà mình biết ba mẹ tự hào về mình hongg? tại mình nghe lén cuộc nói chuyện của ba mẹ với mọi người í:>> 

bữa đi học về thì nhà có khách, mình đi xe đạp điện nên dừng lại hong có ai hay mình về, đi từ từ vào nhà tới cửa mình mới nghe tiếng mẹ đang khoe mình thành tích học của mình, còn bảo là do mình lười chưa cố hết sức, chứ cố gắng còn có thể đạt thành tích cao hơn nữa,... đứng nghe mà cười hí hí.

mình cũng hiểu sao mà ba mẹ ít khen mình rồi, tại sợ mình tự tin quá lại đâm ra chủ quan, ỷ lại rồi thụt lùi:>> 

Trường hợp của mình thì chắc là ngược lại.....

Hiện giờ mình đang làm cho cả nhà phải đội quần nè....