Bạn đang bị áp lực bởi điều gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Vẫn đang xoay quanh cái mục sinh tồn thôi, hay còn gọi là cơm áo gạo tiền đấy bạn. Sáng đi học, chiều làm đến tối 8/tiếng một ngày. Tiền ăn, sinh hoạt, đi lại, tiền học vẫn tự mình xoay xở 2 năm nay rồi. Nhiều lúc cảm thấy tủi thân lắm, nhưng vẫn thấy cuộc đời còn may mắn chán. Không sao cả, mình chỉ sợ trời sập thì mình mới chết được thôi, chứ chả sợ gì, khổ cũng không sợ. Vì sống với khổ từ bé rồi, mong là nó không đeo bám cả đời mình như bố mẹ mình! 

Trả lời

Vẫn đang xoay quanh cái mục sinh tồn thôi, hay còn gọi là cơm áo gạo tiền đấy bạn. Sáng đi học, chiều làm đến tối 8/tiếng một ngày. Tiền ăn, sinh hoạt, đi lại, tiền học vẫn tự mình xoay xở 2 năm nay rồi. Nhiều lúc cảm thấy tủi thân lắm, nhưng vẫn thấy cuộc đời còn may mắn chán. Không sao cả, mình chỉ sợ trời sập thì mình mới chết được thôi, chứ chả sợ gì, khổ cũng không sợ. Vì sống với khổ từ bé rồi, mong là nó không đeo bám cả đời mình như bố mẹ mình! 

Mình đang phải áp lực học hành á bạn. Nói thực thì định hướng của mình khá rõ ràng... nhưng cũng có thể là do mình không biết lượng sức mình =)) Mình muốn đi du học với học bổng 100%. Tất nhiên, muốn có được nó thì phải nỗ lực chăm chỉ rất nhiều để đạt được mục tiêu đó. Thậm chí ngày nào cũng phải miệt mài học hành. Nhưng mà có thể, mình đặt nguyện vọng quá cao. Mình thấy mình không thể thực hiện được mục tiêu đó, bởi vì ngay cả follow theo cái to to list hằng ngày mình viết ra cũng không được nữa, huống chi là kể đến việc ngày nào cũng dành đúng mấy tiếng đồng hồ để ngồi học. Nên bây giờ mình chỉ có áp lực học hành thôi TT

Áp lực bởi việc học anh ạ. Dạo này sắp thi cuối kì rồi lắm bài tập vch :((( Xong bố mẹ cũng hay sát sao nữa, lâu lắm rồi không được đi chơi đây ạ. Chỉ mong sau mùng 10 tháng này là xong hết. Là đi xõa thôi 😭

Thôi em tranh thủ giao lao nốt tý rồi lại đâm đầu vào môn Toán đây TT 

áp lực vì chuyện cưới vợ, lắm lúc muốn có n.y, nhưng lại không muốn mất không gian riêng tư của bản thân

Áp lực công việc, áp lực tiền bạc, áp lực học tập >< haizzz làm ng lớn mệt quá, muốn quay lại hồi còn đi học c3, thoải mái vô lo vô nghĩ, đc ở cạnh bố mẹ zui zẻ hphuc 

Hiện tại thì tôi cảm thấy chả có áp lực gì luôn, từ công việc cho đến gia đình. Mọi thứ cứ trôi tằng tằng vậy, khá là êm đẹp.

Gia đình thì có đầy đủ bố mẹ năm nay 50t vẫn tập thể dục cùng nhau đều đều, khỏe mạnh và hay tươi cười, cứ cuối tuần là mình với anh về nhà ăn uống với bố mẹ, lần nào cũng vui và cảm giác về nhà bao giờ cũng được thoải mái nhất, chẳng phải lo nghĩ gì. 

Công việc thì may mắn là phòng mình có 1 leader rất chuyên nghiệp, không mắng chửi nhân viên và thay vào đó là hướng dẫn bọn mình rất chỉnh chu từ các nhiệm vụ hàng ngày cho đến các chiến dịch mà team phải triển khai. Ngay kể cả lúc khối lượng công việc dày nhất, mình cũng chẳng cảm thấy buồn phiền áp lực gì, đạt target lại còn được đi ăn, thêm tiền nữa chứ. 

Nói chung là đang sống khá hạnh phúc. Hehee. Biết rằng nỗi buồn, stress sẽ đến bất ngờ thôi nhưng mình không có sợ. Trước hết thì cứ đón nhận niềm vui đã. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/02/683082917211573335-1667394386.png

kết hôn, nhu cầu tình dục, tiền, vấn đề đòi nợ, nhu cầu yên tĩnh....