Bạn nghĩ gì về điểm số "ảo" của học sinh ngày nay?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Em học cùng lớp với 1 bạn có mẹ là giáo viên trong trường. Bạn học bình thường ạ (không muốn nói là kém so với lớp) nhưng điểm tổng kết lúc nào cũng được "cơ cấu" trong top.

Có 1 lần em cực bức xúc. Em là đứa ở lớp dưới, cố gắng hơn 1 năm mới được chuyển lên lớp chọn. Kỳ đó em cố gắng giơ tay phát biểu, học hành chăm chỉ và nghĩ chắc sẽ trong top 10 rồi. Nhưng cuối cùng em đứng thứ 11 và bạn kia đứng thứ 10 ạ. Chuyện chẳng có gì nếu bạn đi khoe khắp lớp là t chả học gì mà cũng điểm cao, t chỉ cần học mấy môn t thi đại học thôi còn các môn còn lại mẹ t lo hết.

Em rất bực mình và thấy bất công ạ.

Từ khóa: 

học sinh

,

giáo dục

,

điểm ảo

,

giáo dục

,

xã hội

Điểm "ảo" là câu chuyện muôn thuở. Mình cũng đã học trong môi trường như vậy rồi. Và nhiều khi nhờ điểm "ảo" đó mà người ta nộp vào những trường chỉ xét học bạ thôi cũng đã đỗ rồi chứ chẳng phải mất nhiều mồ hôi công sức lao đầu vào ôn thi như mình. Nhưng kệ đi bạn ạ.

Điểm số có thể ẢO nhưng kiến thức luôn luôn là THẬT. Bỏ qua việc thứ hạng, bạn học chăm chỉ, nỗ lực thì chắc chắn sẽ không có gì là bất công hết vì ít nhất kiến thức của bạn đã hơn người khác 1 bậc rồi.

Đừng nhìn nghiêng ngó dọc làm gì, cứ cố gắng để bản thân hôm nay tốt hơn hôm qua. Dù bạn kia có khoe mẽ hay tự hào vì "Mẹ t lo hết" như nào thì với mình TRÌNH ĐỘ vẫn hơn THÁI ĐỘ. Người ta chỉ ngưỡng mộ những ai mà giỏi bằng chính thực lực của bản thân chứ không ai đi ngưỡng mộ những người đi lên bằng sự nâng đỡ đâu bạn ạ. Đường dài mới biết ngựa hay, 30 chưa phải là Tết mà ^^

Chúc bạn thi tốt và sẽ đạt được thứ hạng cao hơn nữa nha!! Cố lên!!

Trả lời

Điểm "ảo" là câu chuyện muôn thuở. Mình cũng đã học trong môi trường như vậy rồi. Và nhiều khi nhờ điểm "ảo" đó mà người ta nộp vào những trường chỉ xét học bạ thôi cũng đã đỗ rồi chứ chẳng phải mất nhiều mồ hôi công sức lao đầu vào ôn thi như mình. Nhưng kệ đi bạn ạ.

Điểm số có thể ẢO nhưng kiến thức luôn luôn là THẬT. Bỏ qua việc thứ hạng, bạn học chăm chỉ, nỗ lực thì chắc chắn sẽ không có gì là bất công hết vì ít nhất kiến thức của bạn đã hơn người khác 1 bậc rồi.

Đừng nhìn nghiêng ngó dọc làm gì, cứ cố gắng để bản thân hôm nay tốt hơn hôm qua. Dù bạn kia có khoe mẽ hay tự hào vì "Mẹ t lo hết" như nào thì với mình TRÌNH ĐỘ vẫn hơn THÁI ĐỘ. Người ta chỉ ngưỡng mộ những ai mà giỏi bằng chính thực lực của bản thân chứ không ai đi ngưỡng mộ những người đi lên bằng sự nâng đỡ đâu bạn ạ. Đường dài mới biết ngựa hay, 30 chưa phải là Tết mà ^^

Chúc bạn thi tốt và sẽ đạt được thứ hạng cao hơn nữa nha!! Cố lên!!

Bạn Kiều Linh bên dưới nói đúng rồi (vì vậy tôi mới tặng coin), nhưng tôi muốn bổ sung góc nhìn cá nhân.
Thời tôi học cấp ba, cũng khá bức xúc với mấy cái trò nâng điểm này, bởi thế tôi tiếp cận theo hướng khác, đó là đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thầy cô trong trường có thể nâng điểm ai đó trong trường, chứ đi ra các kỳ thi lớn thì làm sao có thể?
Năm lớp 10 tôi tìm đủ mọi cách đi thi HSG chương trình lớp 11 môn sinh, lớp 11 thì tôi lại đu theo lớp 12 môn hóa, và đều đạt thành tích dẫn đầu đoàn. Tất nhiên, tôi cũng thi theo chương trình đúng lớp, để cuối cùng tôi có danh hiệu HSG cấp tỉnh của 5 môn khác nhau: sinh hóa lý tiếng Anh và giải toán bằng máy tính bỏ túi.
Đến lúc này thì dù các bạn trong trường có được nâng điểm cỡ nào thì ai cũng biết họ chẳng có thực lực bằng tôi. Và vụ nâng điểm được ngầm hiểu bởi hầu hết mọi người ở đó. Kiểu: à, mấy đứa đó được nâng điểm chứ có thực lực đâu, học vì điểm ấy mà, ra đời cũng chẳng cần.