Bị trêu quá thì phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em là nữ, 17 tuổi đang là học sinh lớp 12. Em đăng bài viết này vì không biết nên làm gì. Chuyện là ở lớp em có một bạn nam trêu rất dai và rất quá đáng. Bọn em học với nhau từ năm lớp 11, từ giữa năm lớp 11 bạn ấy đã bắt đầu trêu rồi. Đỉnh điểm là em đã khóc hai lần trong năm lớp 11. Bạn ấy biết nhưng không xin lỗi em, ngay khi qua ngày hôm sau liền trêu em. Năm nay em lớp 12 rồi, em cũng mới học được mấy ngày nhưng bạn ấy đã trêu rất quá. Bạn ấy trêu em và nói to làm cho cả lớp nghe thấy nên em rất xấu hổ. Hôm nay cũng vậy ạ, trong giờ học bạn ấy gọi em xong nói những câu rất khó chịu. Em cứ nghĩ các bạn trong lớp sẽ hiểu nhưng càng bạn ấy còn cười ồ lên.

Bản thân em đã thử nhiều cách như bơ, chửi thậm chí là đánh nhưng bạn ấy không những không dừng lại còn trêu quá hơn. Cuối cấp nên em không muốn bản thân bị đem ra làm trò đùa nữa. Em không biết làm thế nào để bạn nam chấm dứt chuyện này, mong mọi người cho em ý kiến.

P/s: Về em thì em không thể chuyển lớp vì ở các lớp em không có bạn và cũng sẽ có những thành phần như này. Em cũng rất muốn tự tin nhưng vì bạn nam này mà em rất tự ti luôn ạ.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình cũng từng bị một bạn nam trêu rất dai, mình cũng ức đến phát khóc. Hồi đấy mình khá hiền nên không phản ứng lại quá nhưng sau đó thì tình trạng này ngày một nhiều. Mình nói bố mẹ luôn bạn ạ, bố mẹ mình thì gọi thẳng cho nhà bạn kia cảnh cáo =)) Từ đấy thì nước sông không phạm nước giếng

Trả lời

Mình cũng từng bị một bạn nam trêu rất dai, mình cũng ức đến phát khóc. Hồi đấy mình khá hiền nên không phản ứng lại quá nhưng sau đó thì tình trạng này ngày một nhiều. Mình nói bố mẹ luôn bạn ạ, bố mẹ mình thì gọi thẳng cho nhà bạn kia cảnh cáo =)) Từ đấy thì nước sông không phạm nước giếng

Bạn có thể thông báo cho bố mẹ, thầy cô để có những biện pháp mạnh với bạn kia xem sao. Thật không thể hiểu được những kiểu bạn như thế này. Năm nay lớp 12 rồi, việc này gây ảnh hưởng đến việc học của bạn mất.