Cách để giảm sự thất vọng trong cuộc sống?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có cách nào để bớt bị thất vọng trong cuộc sống hằng ngày hông?

"Thất vọng" đến từ mọi việc không suôn sẻ như ý mình.

Hy vọng nhiều, nhận được ít. Thế là thất vọng.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình cũng đang thất vọng bản thân, hiện tại 30 tuổi rồi vẫn còn đang xin việc, thời gian tới đối với mình sẽ rất khó khăn. Cảm thấy bản thân bất tài, vô dụng. Có thể là do năng lực của mình ko có nhưng mình kỳ vọng vào bản thân quá nhiều. Năng lực là khả năng giải quyết vấn đề của một người. Muốn có năng lực cao thì chúng ta phải nỗ lực. 
Trả lời
Mình cũng đang thất vọng bản thân, hiện tại 30 tuổi rồi vẫn còn đang xin việc, thời gian tới đối với mình sẽ rất khó khăn. Cảm thấy bản thân bất tài, vô dụng. Có thể là do năng lực của mình ko có nhưng mình kỳ vọng vào bản thân quá nhiều. Năng lực là khả năng giải quyết vấn đề của một người. Muốn có năng lực cao thì chúng ta phải nỗ lực. 

Chào bạn, mình nghĩ bạn có thể đi làm từ thiện và tình nguyện nhiều hơn để thấy những mảnh đời khác nhau chỉ có tài sản duy nhất là hi vọng. Nếu chưa có dịp tham gia, thì bạn hãy dành thời gian xem một số bộ phim như "Mưu cầu hạnh phúc", "Ba chàng ngốc" hoặc "Đường sơn đại địa chấn" để ngẫm nghĩ. Bạn cũng có thể đọc cuốn sách "Khi hơi thở hóa thinh không" hoặc "Bài giảng cuối cùng" để có thêm động lực sống một cuộc sống lạc quan, vui vẻ.

Còn sống để hi vọng là một món quà, hãy biết trân trọng nó, bạn nhé.

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta hay kỳ vọng quá mức vào điều gì đó.

Để rồi mọi thứ không diễn ra như thứ mình muốn rồi lại thất vọng. Chuyện này xảy ra như cơm bữa hằng ngày, vậy nên bạn cứ thoải mái đi nhé.

Thứ nhất, bạn đừng đợi chờ sự hoàn hảo. Không có sự hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia. Trời không lấy đi của ai tất cả, cũng không cho ai tất cả mà.

Thứ hai, bạn nên chấp nhận sự tương đối. Một người bạn hoàn hảo, kiếm đâu ra bây giờ.

Chỉ có một người bạn với đầy những khuyết điểm. Nhưng người đó có thể là mảnh ghép trùng khớp mà bạn đang cần. Nhìn tới nhìn lui đâu đâu cũng thấy nó tệ. Nhưng nó lại là đứa tốt với bạn nhất. Khi ở bên người khác bạn mất tự nhiên, khi ở chung với nó thì bạn lại được là chính mình. Không có một môi trường lý tưởng để bạn có thể thỏa sức tung hoành.

Và cuối cùng, đừng kỳ vọng quá mức. Mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó, vậy nên đừng hy vọng quá nhiều mà hãy vui vẻ đón nhận mọi kết quả nhé.