Cách từ chối cho người khác vay mượn để không mất lòng?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Đầu tư & Tài chính

Có nên cho người khác mượn sổ đỏ để vay tiền không, nếu muốn từ chối nên nói như thế nào để không mất lòng?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

đầu tư & tài chính

Mình trải qua chuyện này rất nhiều lần, cũng trải qua nhiều đau thương, mất mát. Không có chuyện gì mất bạn tốt nhanh hơn là việc cho vay nợ, chung vốn làm ăn. Việc giúp đỡ người khác khi cần là rất tốt. Thế nhưng để giúp hiệu quả thì mình phải thoải mái, họ phải cảm thấy cần.

Trong trường hợp này, bạn không thấy thoải mái vậy thì phải từ chối. Còn từ chối như thế nào để không mất lòng thì có nhiều cách lắm. Ví dụ tôi sắp đầu tư làm ăn, tôi hết tiền rồi. Tôi không cho bạn bè vay tiền đâu, để giữ tình cảm ... Có rất nhiều lý do. Mình từ chối thì họ sẽ không vui, nhưng phải chấp nhận. Cuộc sống mà, làm vui lòng hết thiên hạ, là ác với bản thân và gia đình.

Trả lời

Mình trải qua chuyện này rất nhiều lần, cũng trải qua nhiều đau thương, mất mát. Không có chuyện gì mất bạn tốt nhanh hơn là việc cho vay nợ, chung vốn làm ăn. Việc giúp đỡ người khác khi cần là rất tốt. Thế nhưng để giúp hiệu quả thì mình phải thoải mái, họ phải cảm thấy cần.

Trong trường hợp này, bạn không thấy thoải mái vậy thì phải từ chối. Còn từ chối như thế nào để không mất lòng thì có nhiều cách lắm. Ví dụ tôi sắp đầu tư làm ăn, tôi hết tiền rồi. Tôi không cho bạn bè vay tiền đâu, để giữ tình cảm ... Có rất nhiều lý do. Mình từ chối thì họ sẽ không vui, nhưng phải chấp nhận. Cuộc sống mà, làm vui lòng hết thiên hạ, là ác với bản thân và gia đình.

Ở đời có bốn cái ngu

Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.

Vậy sao bạn lại phải mắc vào cái ngu ấy như vậy chứ? Lãnh nợ đc gì? Họ trả đc nợ thì cùng lắm đc 1 tiếng cảm ơn, chẳng có gì đảm bảo sau này ng ta sẽ bán mạng cho bạn. Những câu chuyện về hy sinh và nhớ ơn đc nhắc đến rất nhiều, vì sao bạn biết ko? Vì có quá ít ng như vậy, ng tốt luôn hiếm nên mới có gương ng tốt việc tốt. Cho mượn rồi, họ trả ko đc thì sao? bạn và gia đình mất đi nơi sinh sống, rồi thì bạn đòi ng ta có gì để trả cơ chứ. Chẳng có gì là ích kỷ ở đây cả, ngôi nhà là 1 tài sản rất lớn, và rất quan trọng với 1 người, cùng lắm chỉ là 1 sự ko rộng lượng, nhưng rộng thế nào chứ thế này thì ng ta lại bảo là bị điên ấy. Nên tóm lại, KHÔNG là câu trả lời.

Còn nói thế nào ư, cứ thẳng thừng nói không thôi, ko phải lăn tăn gì cả. Mất đi mối quan hệ ư, nếu 1 ng mà lâm nợ đến mượn nhà ng khác thì ít có ng gọi là tài giỏi đáng để giữ mối quan hệ. Nên cũng chẳng sợ mất lòng gì ở đây. Thử hỏi, cho mượn cái nhà, ai cho chứ, chỉ có ng trong nhà ruột thịt, con cái đầu tư nhưng gia đình thiếu thốn thì họa may.

Cũng đừng từ chối kiểu mượn tiền bạc thì dễ chứ, nhà thì khó, ng ta lại mượn tiền hoặc nhờ bạn mượn cũng mệt. Cứ tiền ko có, nhà thì ko thể cho mượn đc, vậy thôi.

Có câu nói "cứu 1 mạng người còn hơn........" Mà chỉ là cái sổ đỏ thôi mà tại sao không giúp... Ra mua 1 quyển sổ và cây bút đỏ về tô hết quyển sổ. Rồi đem cho mượn và giúp người ta vay tiền được có đáng là bao.... lành thay lành thay. Nếu bạn không giúp được thì kêu liên hệ với mình. Mình giúp cho đang dịch covid đang rảnh ngồi tô 10 quyển sổ đỏ cũng được hahah.

Thế nếu bạn cho người ta mượn để vay rồi, đến lúc phải trả người ta bùng thì bạn tính sao? Lúc đó có chắc tìm đc người ta ko? Ra tòa hay thế nào bạn cũng thua trắng ván vì giấy tờ đại diện cho bạn

Đừng nha bạn! Cho dù người đó không cố ý dựt nợ bạn. Nhưng lỡ người ta làm ăn thất bát, không trả nợ được thì sao? Bạn sẽ là người gánh nợ. Đang yên đang lành tự nhiên biến thành con nợ.

Trời ơi mượn sổ đỏ luôn:)) đến người trong nhà còn ko dám đưa nữa là người ngoài. Mình nghĩ cứ nên từ chối thẳng thừng thôi hoặc là nói hiện tại có nhiều kế hoạch cần dùng nhiều tiền mà còn gom chưa đủ, t có thể giúp gì mày ngoài tiền ko?:D