Cảm giác bản thân mình thật vô dụng như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Cảm giác bản thân mình thật vô dụng, công việc không đc hanh thông suôn sẻ, động vào cái gì thì cái đó hỏng, đi học hay đi làm thì luôn là người chậm chạp và yếu kém nhất...

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

không có cách nào ngoài việc cố gắng. bạn cần cố gắng hơn nữa để khắc phục nhược điểm của mình, đừng trôn vùi bản thân vào cái suy nghĩ đó nứa. bố mình hay nói có thể không có tài nhưng tuyệt đối đừng vô dụng. vô dụng là vứt đi đấy :)))) nên là bạn cố lên! đứng dậy mà vượt qua cảm giác đó đi. nếu có ai đó chê trách bạn thì còn có mình ở đây ủng hộ bạn nhé! 
Trả lời
không có cách nào ngoài việc cố gắng. bạn cần cố gắng hơn nữa để khắc phục nhược điểm của mình, đừng trôn vùi bản thân vào cái suy nghĩ đó nứa. bố mình hay nói có thể không có tài nhưng tuyệt đối đừng vô dụng. vô dụng là vứt đi đấy :)))) nên là bạn cố lên! đứng dậy mà vượt qua cảm giác đó đi. nếu có ai đó chê trách bạn thì còn có mình ở đây ủng hộ bạn nhé! 
Bạn ra sao thì bạn sống vậy. Hãy sống tự nhiên với bản thân mình. Bạn thấy bạn kém có thể là bạn đang so sánh với người khác thôi. Bạn thấy bạn kém thật thì hãy nghĩ làm sao cải thiện thôi chứ chả có cách nào.
Vì đâu ai sinh ra là đã giỏi, đâu ai sinh ra là đã trở thành siêu nhân liền đâu. Đã bao giờ trong cuộc đời bạn tự trách bản thân mình vô dụng? Tại sao mọi người xung quanh ai ai cũng giỏi, còn mình thì không? Cảm giác này sẽ tệ lắm. Và mình nghĩ nó chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nào đó thôi, khi mình phải đối diện với nhiều thách thức trong cuộc sống và áp lực bởi những thành tựu mà mọi người đạt được. Chúng ta vẫn thường có suy nghĩ là: “Khó quá, mình không làm được đâu”. Nhưng chính suy nghĩ đó lại là thứ khiến chúng ta bị giới hạn.
Mình cũng là một đứa không giỏi. Vẽ thì xấu, hát không hay, kiến thức thì hạn hẹp, cũng không chơi được bất kì loại nhạc cụ hay môn thể thao nào. Cái gì cũng dở hết. Có những khoảng thời gian mình thất vọng về bản thân rất nhiều. Nhưng có điều mình biết là mình cần phải trau dồi nhiều hơn và cuối cùng mình làm được.
Có một câu nói của Bill Gates là: “Đừng so sánh bản thân với người khác, Làm như vậy là mình đang tự xúc phạm chính mình”.
Đừng gieo cho cái tâm hồn này từ vô dụng, nó sẽ buồn lắm. Gieo cho nó lòng tin đi, làm một lần ko được, làm lại n lần nữa. Giữ mình ở trạng thái vô tư sẽ rất tốt, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi ạ

Đến một ước mơ cũng không có =)))