Cảm giác của bạn khi lần đầu làm chuyện đó?

  1. Tình dục

Mình thì 16t với 1 chị khóa trên. Vì là lần đầu nên chưa có kinh nghiệm, mình nằm im cho ngta cưỡi thôi:))) Còn bạn thì sao? Lần đầu bạn cảm thấy thế nào?

Từ khóa: 

sức khoẻ tình dục

,

quan hệ lần đầu

,

tình dục

Năm 17, mình yêu say đắm 1 người đàn ông hơn mình 17 tuổi, có gia đình, có sự nghiệp và trên hết là có yêu mình. Trong cả sự nghiệp hơn 10 năm của anh ấy có hàng ngàn cô gái vây quanh, và mình là cái hố đen ngoại lệ khiến anh ấy sa ngã trong chuyện tình cảm.

Nếu chỉ đơn giản đó là lần đầu tiên theo kiểu ăn chơi hay cuồng loạn, nó chắc sẽ bình thường, vui, lạc khoái hoặc đơn giản là đau.

Nhưng vì tất cả những điều trên, sau 6 tháng ngắm nhìn, chạm nhẹ rồi nắm tay nhau, ôm lấy nhau, trao nhau từng nụ hôn nồng trong bóng tối. Ngày mà mọi thứ xung quanh mình sụp đổ, ngày mình muốn người ta rời xa mình, mình đã chọn trao lần đầu tiên cho người ấy để làm cái giá đẩy người ta đi.

Cảm giác lần đầu tiên được vượt qua giới hạn, được đụng chạm thể xác, được trao từng nụ hôn nồng cháy, được ôm ghì trong vòng tay vững chắc của một người đàn ông trưởng thành. Thực sự rất nhiều hạnh phúc và khoái cảm. Chuyện đó đã diễn ra suốt buổi chiều âm u hôm đó. Vì anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm, việc để mình được trải qua lần đầu tiên thực sự hoàn hảo là chuyện không khó với anh ấy.

Mình đã hạnh phúc, đã vui cười, đã nói rằng em hạnh phúc, đã nghe câu anh yêu em nhất trên đời một cách hạnh phúc đầy chua chát. Mình đã nói cho anh ấy cái giá mà anh ấy phải trả để có được lần đầu tiên của mình.

Mình vội vã mặc đồ, hôn anh ấy và nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Hôm đó trời khóc, mình khóc và mình biết sau lưng mình anh ấy cũng khóc rất đau.

Có những ký ức mà cứ nghĩ, qua cơn mưa này sẽ hết đau, hóa ra nó vẫn theo bạn nguyên vẹn đi đến suốt đời.

Trả lời

Năm 17, mình yêu say đắm 1 người đàn ông hơn mình 17 tuổi, có gia đình, có sự nghiệp và trên hết là có yêu mình. Trong cả sự nghiệp hơn 10 năm của anh ấy có hàng ngàn cô gái vây quanh, và mình là cái hố đen ngoại lệ khiến anh ấy sa ngã trong chuyện tình cảm.

Nếu chỉ đơn giản đó là lần đầu tiên theo kiểu ăn chơi hay cuồng loạn, nó chắc sẽ bình thường, vui, lạc khoái hoặc đơn giản là đau.

Nhưng vì tất cả những điều trên, sau 6 tháng ngắm nhìn, chạm nhẹ rồi nắm tay nhau, ôm lấy nhau, trao nhau từng nụ hôn nồng trong bóng tối. Ngày mà mọi thứ xung quanh mình sụp đổ, ngày mình muốn người ta rời xa mình, mình đã chọn trao lần đầu tiên cho người ấy để làm cái giá đẩy người ta đi.

Cảm giác lần đầu tiên được vượt qua giới hạn, được đụng chạm thể xác, được trao từng nụ hôn nồng cháy, được ôm ghì trong vòng tay vững chắc của một người đàn ông trưởng thành. Thực sự rất nhiều hạnh phúc và khoái cảm. Chuyện đó đã diễn ra suốt buổi chiều âm u hôm đó. Vì anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm, việc để mình được trải qua lần đầu tiên thực sự hoàn hảo là chuyện không khó với anh ấy.

Mình đã hạnh phúc, đã vui cười, đã nói rằng em hạnh phúc, đã nghe câu anh yêu em nhất trên đời một cách hạnh phúc đầy chua chát. Mình đã nói cho anh ấy cái giá mà anh ấy phải trả để có được lần đầu tiên của mình.

Mình vội vã mặc đồ, hôn anh ấy và nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Hôm đó trời khóc, mình khóc và mình biết sau lưng mình anh ấy cũng khóc rất đau.

Có những ký ức mà cứ nghĩ, qua cơn mưa này sẽ hết đau, hóa ra nó vẫn theo bạn nguyên vẹn đi đến suốt đời.

Năm đó mình 20, người ấy cũng 20. Đây cũng là lần đầu của cả hai đứa. Chúng mình yêu nhau từ những năm cấp 3 nhưng phải lên năm 2 đại học hai đứa mới quyết định vượt giới hạn. Khi cô ấy đồng ý trao lần đầu cho mình, mình đã rất hạnh phúc. Vì là lần đầu nên mình muốn nó thật hoàn hảo. Mình giành cả tuần nghiên cứu về cơ thể phụ nữ, xem đủ thể loại phim chuẩn bị kiến thức cần thiết, mua sẵn 1 hộp bcs loại tốt (Durex invisible cho bạn nào tò mò, dùng tốt thật đó, thề) ăn uống đủ chất, đi ngủ đúng giờ, đảm bảo sức khỏe sẵn sàng lâm trận. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cả hai đứa đều ngại. Sau khoảng 10p chuẩn bị tinh thần, mình là người chủ động dẫn dắt bạn tình. Vận dụng mọi kiến thức thu nạp được trong tuần qua, tổng cả bước dạo đầu cho đến lúc kết thúc là khoảng 45p (ngạc nhiên chưa). Vì bạn gái mình mới nên dạo đầu cần cẩn thận hơn bao giờ hết kể cả khi lâm trận cũng cần phải thật nhẹ nhàng. Máu chảy hòa lẫn mồ hôi của hai đứa, xen vào đó là khoái cảm cùng niềm hạnh phúc khi được hòa làm một với người mình yêu. Bây giờ, cô gái năm đó đã thành vợ mình và sinh cho mình một đứa con kháu khỉnh. Dù có lúc thăng lúc trầm nhưng mình vẫn luôn tự tin rằng mình có một câu chuyện tình vô cùng đẹp.

chả thấy sướng mẹ gì, đau chết đi được