Câu nói bạn yêu thích trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé”?

  1. Nghệ thuật

  2. Sách

Lần đầu mình đọc “Hoàng tử bé” là hồi lớp 1 vì title có “hoàng tử” và bìa sách dễ thương quá đi, rõ là mời gọi với một nhóc lớp 1 mới biết đọc bằng mắt. Mình ngấu nghiến đọc “Hoàng tử bé”, thích thú với những câu chuyện bông hoa hồng rồi đến con cáo biết nói, rồi cả câu chuyện con cừu trong hộp và tiểu tình cầu B612 nữa. “Hoàng tử bé” len lỏi vào cuộc sống của một “công chúa” lớp 1 như vậy đó.

Khi lớn hơn xíu thì mình đọc lại và nhận ra điều yêu thích mới của mình là những câu nói trong tác phẩm.Ví dụ như là:

“Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó”.

“Họ chui vào những chuyến tàu nhanh, nhưng họ chẳng biết mình tìm kiếm cái gì. Thế mà họ cứ cuống quýt lên, quay cuồng lên”.

“Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc”

Câu nói yêu thích của bạn là gì ?

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

sách

https://cdn.noron.vn/2021/08/25/53952148715068523-1629862498.jpg
You see, one loves the sunset when one is so sad.
Bạn thấy không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn.
Trả lời
https://cdn.noron.vn/2021/08/25/53952148715068523-1629862498.jpg
You see, one loves the sunset when one is so sad.
Bạn thấy không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn.

Với mình là câu

Bí mật của tớ đây. Rất chi là đơn giản: người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.
https://cdn.noron.vn/2021/08/25/hoang-tu-be-toi-cannes-2015-1629856448.jpg

Phán xử chính bản thân mình bao giờ cũng khó hơn nhiều so với phán xử người khác.

Cáo nói: Con người chẳng có đủ thời gian mà tìm hiểu mọi thứ, nên họ đi mua những thứ được làm sẵn trong cửa hàng, nhưng chẳng cửa hàng nào bán tình bạn cả. Cho nên mọi người chẳng có bạn bè nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy thuần hoá mình đi!
- Thế con người ở đâu nhỉ? Trên sa mạc này chúng ta cô đơn quá.
- Ở giữa con người chúng ta vẫn cô đơn thôi. Con rắn trả lời.
"Con người thường quên sự thật này, chú cáo nói: Nhưng bạn không được quên nó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm mãi mãi cho những gì bạn đã chế ngự. Bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn."
Vì đọc được dòng này mà yêu luôn cả cuốn sách. 

Điều gì khiến sa mạc trở nên tuyệt đẹp, đó là ở đâu đó có 1 cái giếng

Mình đã mua cho con quyển sách này. Tuy nhiên, bản thân mình cũng chưa đọc vì nghĩ dành cho trẻ con. Đọc bình luận của các bạn, hôm nay chắc chắn mình sẽ đọc :)

"Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con, tuy vậy, rất ít người còn nhớ điều đó."

Đồng quan điểm với bạn, mình rất thích câu này. Bận rộn, phiền muộn, áp lực khiến chúng ta quên rằng mình từng là những đứa trẻ, đánh mất vẻ ngây thơ và trở nên khô cằn, ngờ hoặc.

https://cdn.noron.vn/2021/08/25/102415cuonsachnendockhilacloi5rigovn-1629864522.jpg