Chúng ta có đang bị tổn thương bởi chính mình?

  1. Phong cách sống

Trên đời này không có ai thấu hiểu chúng mình hơn chính mình, cũng không ai đó cần phải có trách nhiệm với chúng ta ngoài chính bản thân ta.

Có phải chính vì vậy mà chúng ta cũng bị tổn thương bởi chính mình? Tại sao lại vậy khi chúng ta vẫn luôn cố gắng để hạnh phúc, sao lại tự mình làm đau mình?

Từ khóa: 

tổn thương

,

tổn thương chính mình

,

phong cách sống

Chúng ta bị tổn thương bởi chính mình, vì chính chúng ta tự cho phép mình mở lòng, tin tưởng, tử tế với kẻ khác nên họ mới có cơ hội làm tổn thương chúng ta. Khi mọi chuyện đã xảy ra, tự chúng ta thất vọng, tự chúng ta đau đớn, trong khi họ thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ tới. Là chính chúng ta chứ không phải một ai khác. Có 1 câu như thế này "tức giận hay hận thù kẻ khác chỉ giống như chính mình tự uống thuốc độc rồi ngồi đợi kẻ kia bị chết". 

Trả lời

Chúng ta bị tổn thương bởi chính mình, vì chính chúng ta tự cho phép mình mở lòng, tin tưởng, tử tế với kẻ khác nên họ mới có cơ hội làm tổn thương chúng ta. Khi mọi chuyện đã xảy ra, tự chúng ta thất vọng, tự chúng ta đau đớn, trong khi họ thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ tới. Là chính chúng ta chứ không phải một ai khác. Có 1 câu như thế này "tức giận hay hận thù kẻ khác chỉ giống như chính mình tự uống thuốc độc rồi ngồi đợi kẻ kia bị chết". 

Chúng ta luôn cố gắng để hạnh phúc nhưng không phải bất kì sự cố gắng nào cũng được đền đáp. Phũ thật. Nhưng đó là cái cách cuộc sống này vận hành. Nếu nói về ai, thứ gì khiến chúng ta tổn thương nhiều nhất thì có lẽ câu trả lời chính xác nhất, đó là chính bản thân ta. Đúng như bạn 

Yuhiko
có nói trước đó, vì chúng ta cho phép mình mở lòng và đón nhận, có vui, ắt sẽ có buồn, có tổn thương. Đương nhiên, mình chẳng hề phủ nhận tổn thương do người khác gây nên cho chính bản thân mình.

Nhưng đó không phải trọng tâm mà mình muốn nói, mà là khuyến khích mọi người mở lòng nhiều hơn, đón nhận nhiều hơn một cách thông minh, có chọn lọc. Nên coi những tổn thương ấy là lẽ đương nhiên mà bất cứ ai muốn hạnh phúc đều phải trải qua. Tránh tự dằn vặt và làm tổn thương bản thân bởi những suy nghĩ tiêu cực.