Có nên từ bỏ một việc vì quá ôm đồm không?

  1. Hướng nghiệp

  2. Kỹ năng mềm

Mình đang tham gia tổ chức và làm thêm vài việc vì muốn cải thiện kỹ năng và thử nghiệm bản thân, tuy nhiên khối lượng việc nhiều khiến mình khong tập trung và đầu tư hẳn hoi vào việc gì đươc. Mình có nên từ bỏ 1 việc? 
Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

kỹ năng mềm

Vấn đề này không có đúng sai, chỉ có thời điểm nhận việc, năng lực làm việc của bạn và sự hài hòa giữa năng lực ấy với nhu cầu của tổ chức mà bạn đang cộng tác thôi.

Nếu bạn đang mong muốn tìm kiếm động lực để khám phá giới hạn bản thân, thì mình giới thiệu bạn cuốn "Đa năng trong thế giới phẳng".

Bạn

Võ Thị Dung
đã từng review cuốn này, bạn có thể tham khảo tại đây (nếu hữu ích thì thả tim, thả coin cho tác giả nhé bạn):

Ngược lại, nếu bạn đang cảm thấy bản thân ôm đồm quá sức nhưng chưa có đủ quyết tâm buông bỏ, thì bạn đọc cuốn "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" nhé. Sau khi đọc, có lẽ phần nào bạn sẽ nhận ra sức mạnh của sự thả lỏng và ý thức về bản thân có ý nghĩa không kém gì việc gồng lên để nhận lại sự vỗ về "cái tôi".

Sách có sẵn trên cửa hàng Noron nhé bạn.

Tóm lại, cuộc sống sẽ đơn giản hơn khi bạn biết cách thiết lập được giới hạn với các mệnh lệnh "Yes" - "No" rõ ràng. Mình nghĩ rằng, làm việc hay làm người thì đều rất khó nếu chúng ta thiếu đi sự quyết đoán.

Trả lời

Vấn đề này không có đúng sai, chỉ có thời điểm nhận việc, năng lực làm việc của bạn và sự hài hòa giữa năng lực ấy với nhu cầu của tổ chức mà bạn đang cộng tác thôi.

Nếu bạn đang mong muốn tìm kiếm động lực để khám phá giới hạn bản thân, thì mình giới thiệu bạn cuốn "Đa năng trong thế giới phẳng".

Bạn

Võ Thị Dung
đã từng review cuốn này, bạn có thể tham khảo tại đây (nếu hữu ích thì thả tim, thả coin cho tác giả nhé bạn):

Ngược lại, nếu bạn đang cảm thấy bản thân ôm đồm quá sức nhưng chưa có đủ quyết tâm buông bỏ, thì bạn đọc cuốn "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" nhé. Sau khi đọc, có lẽ phần nào bạn sẽ nhận ra sức mạnh của sự thả lỏng và ý thức về bản thân có ý nghĩa không kém gì việc gồng lên để nhận lại sự vỗ về "cái tôi".

Sách có sẵn trên cửa hàng Noron nhé bạn.

Tóm lại, cuộc sống sẽ đơn giản hơn khi bạn biết cách thiết lập được giới hạn với các mệnh lệnh "Yes" - "No" rõ ràng. Mình nghĩ rằng, làm việc hay làm người thì đều rất khó nếu chúng ta thiếu đi sự quyết đoán.

Nếu bạn cảm thấy quá áp lực và không thể cáng đáng hết thì nên bỏ một hoặc hai. Nhưng nên nhớ "Áp lực tạo kim cương". Bạn xem xét việc sắp xếp, phân bố, quản lý thời gian của bản thân đã hợp lý chưa và cân nhắc lại. Ngoài ra bạn nên đánh giá chất lượng những việc mình làm nếu chăng việc gì ra hồn thì nên bỏ, vì thà đầu tư chuyên tâm 1 thứ mang lại kết quả tốt còn hơn ôm đồm mà cuối cùng chẳng cái gì ra gì.

Cá nhân mình rút ra một bài học ôm đồm cái gì quá cũng không tốt. Vừa đủ là đẹp nhất. Làm đủ, ngủ đủ, ăn đủ. Nếu bị dư quá thường mình sẽ cắt bớt đi.