Con gái sáo rỗng nhìn mặt, con gái ngốc nghếch nhìn tiền?

  1. Tình yêu

Đối với con gái, hôn nhân là một sự kiện trọng đại có liên quan trực tiếp đến vận mệnh tương lai và hạnh phúc cả đời. Bạn chọn một người đàn ông thế nào, bạn sẽ trải qua cuộc sống như thế. Vậy "con gái sáo rỗng chỉ nhìn mặt, con gái ngốc nghếch chỉ nhìn tiền" liệu có đúng không?

Từ khóa: 

tình yêu

Thời nay thì mình nghĩ con gái mà chọn khổ cực cũng đc, miễn bên nhau là đứa ngốc nghếch, sáo rỗng ý, coi phim tàu, đọc ngôn tình nhiều quá. Chứ nói mà khôn là phải chọn người có tiền tài, địa vị. Câu này chỉ như câu mà mấy anh thất bại nói lời đắng cay, hay dùng để lừa đám mới lớn còn chưa trải. Chọn người như thế nào thì phải sống với ng như thế, vậy thì chọn 1 người nghèo là phải sống cả đời ng nghèo, chọn ng có tài năng thì cuộc đời sẽ sống cùng với ng có tài năng, vậy thì sao chọn ng có tiền là ngốc nghếch, chọn ng đẹp trai là sáo rỗng? Phải là họ sẽ sống với ng có tiền, với ng đẹp đẽ, khỏe mạnh chứ? Vậy thì câu trên chẳng đúng tý nào, vì ngay cái dẫn ý đã nói lên cái sai của cái quan điểm rồi.

Mà thực tế cũng thấy, ngay câu: 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng, cũng đâu phải nói về 2 ng nghèo gắn kết, vì túp lèo tranh thôi, nhưng phải có 2 quả tim vàng, vàng đấy, chứ ko mấy đồng tiền đâu. :D

Trả lời

Thời nay thì mình nghĩ con gái mà chọn khổ cực cũng đc, miễn bên nhau là đứa ngốc nghếch, sáo rỗng ý, coi phim tàu, đọc ngôn tình nhiều quá. Chứ nói mà khôn là phải chọn người có tiền tài, địa vị. Câu này chỉ như câu mà mấy anh thất bại nói lời đắng cay, hay dùng để lừa đám mới lớn còn chưa trải. Chọn người như thế nào thì phải sống với ng như thế, vậy thì chọn 1 người nghèo là phải sống cả đời ng nghèo, chọn ng có tài năng thì cuộc đời sẽ sống cùng với ng có tài năng, vậy thì sao chọn ng có tiền là ngốc nghếch, chọn ng đẹp trai là sáo rỗng? Phải là họ sẽ sống với ng có tiền, với ng đẹp đẽ, khỏe mạnh chứ? Vậy thì câu trên chẳng đúng tý nào, vì ngay cái dẫn ý đã nói lên cái sai của cái quan điểm rồi.

Mà thực tế cũng thấy, ngay câu: 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng, cũng đâu phải nói về 2 ng nghèo gắn kết, vì túp lèo tranh thôi, nhưng phải có 2 quả tim vàng, vàng đấy, chứ ko mấy đồng tiền đâu. :D

Còn đứa thông minh, bản lĩnh nó nhìn cả hai phải không bạn, hehe! 

Nói thật mấy câu này có khuynh hướng đả kích người khác hơn là tìm giải pháp để giải quyết vấn đề.

Có lẽ đúng vậy.hi