Đã bao giờ bạn thấy hết lối rẽ chưa

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi muốn chia sẻ những bế tắc hiện tại của bản thân. Có lẽ đây là bế tắc đầu tiên mà tôi phải gặp khi chuẩn bị bước ra đời. Tôi vừa đậu xong tốt nghiệp điểm cũng khiêm tốn chẳng biết có đậu nổi vào đại học hay không? Tôi có một anh người yêu quen được 3 tháng rồi và hiện tại chúng tôi vẫn chưa gặp nhau. Tôi cũng muốn gặp anh lắm nhưng nhà tôi rất khó, không cho đi chơi với bạn chứ nói chi là đi chơi với người yêu. Mẹ tôi phản đối tình cảm của chúng tôi. Tôi vẫn tiếp tục quen anh, tôi có dự định sẽ học đại học ở tỉnh sau này ở cùng anh rồi thưa với gia đình. Nhưng có lẽ việc học đại học đã quá xa vời khi tôi chưa biết rõ mục đích ước mơ của mình là gì. Hiện tại ước mơ của tôi chỉ là được đi làm cùng anh, ở cùng anh cùng ăn cùng chơi game vậy là đủ hạnh phúc rồi. Hôm nay vừa mới biết điểm xong, mẹ đã nói muốn tôi qua nước ngoài làm cùng mẹ. Tôi cứ mãi phân vân liệu đi rồi tình cảm của chúng tôi vẫn giữ được không? Anh cũng lớn rồi, trưởng thành rồi là người từng trải tôi tin chắc anh và tôi cùng cố gắng là sẽ được nhưng tôi vẫn thấy lo tương lai khó nói lắm. Với lại trong tháng tới tôi muốn gặp anh, nếu tôi đi nước ngoài là qua Tết mới đi được mà ngặt nỗi nếu ở nhà tôi chẳng thể đi chơi :(((( Tôi có dự định lên sài gòn để làm nhưng gia đìh không cho tôi cũng chẳng biết lên đó rồi sẽ làm gì ở đâu? Tôi chưa từng trải cuộc sống ngoài kia nên cái gì cũng mới mẻ cả , tôi lo lắng lắm, bế tắc nữa liệu có con đường nào nữa hay không? Đọc xong những dòng suy nghĩ này xin mn chỉ dẫn dùm em ạ! Thực sự em còn nhỏ suy nghĩ chưa thấu đáo nhưng em chỉ muốn đạt được ước mơ đã nói ở trên mà thôi, liệu nó có quá to lớn hay không? Ghi ra những dòng này lòng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều cảm ơn đã đọc ạ!
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bây giờ 
Trả lời
Bây giờ