Đã bao lâu rồi các bạn không chưa nghe lại mấy câu này từ bố mẹ ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

“Con giỏi quá “ , “Con thông minh lắm “, “Bố /mẹ thấy con có tiến bộ hơn trước rồi” ,"Bố /mẹ thấy con đã nỗ lực nhiều rồi " , "Bố mẹ rất tự hào về con "


Từ khóa: 

gia đình

,

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Theo trí nhớ của mình hình như là chưa. Mặc dù mình học cũng khá và có tham gia nhiều cuộc thi nhưng bố mẹ không khen trực tiếp mình bao giờ. Hồi bé thì cũng bức xúc với tủi thân lắm nhưng mà sau này thì mình biết rằng bố mẹ mình không thích nói những lời yêu thương hay khen kiểu vậy. Bản thân mình cũng thế, mình thương bố mẹ nhưng rất khó nói là "Con yêu" hay "Con thương bố mẹ". Bố mẹ tuy không nói nhưng mà thông qua hành động mình vẫn hiểu bạn ạ. Mình được thưởng, được nhận quà, thấy bố mẹ cười, nói chuyện với mọi người có nhắc đến thành tích của mình. Vậy là đủ với mình rồi bạn ạ. Đôi khi cũng phải hiểu cho bố mẹ nữa.

Trả lời

Theo trí nhớ của mình hình như là chưa. Mặc dù mình học cũng khá và có tham gia nhiều cuộc thi nhưng bố mẹ không khen trực tiếp mình bao giờ. Hồi bé thì cũng bức xúc với tủi thân lắm nhưng mà sau này thì mình biết rằng bố mẹ mình không thích nói những lời yêu thương hay khen kiểu vậy. Bản thân mình cũng thế, mình thương bố mẹ nhưng rất khó nói là "Con yêu" hay "Con thương bố mẹ". Bố mẹ tuy không nói nhưng mà thông qua hành động mình vẫn hiểu bạn ạ. Mình được thưởng, được nhận quà, thấy bố mẹ cười, nói chuyện với mọi người có nhắc đến thành tích của mình. Vậy là đủ với mình rồi bạn ạ. Đôi khi cũng phải hiểu cho bố mẹ nữa.

Cũng lâu lắm rồi...nhỉ. Gia đình mình không hay nói lời tình cảm hay khen nhau mấy :)