Đã đến lúc phải sống chung với dịch thay vì các biện pháp giãn cách xã hội chưa?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

covid 19

,

xã hội

Mình nghĩ không có lúc nào là lúc chúng ta phải sống chung với dịch và quên đi những biện pháp phòng tránh cả. "Phòng tránh" luôn là vật bất ly thân ở những quốc gia đã, đang và sẽ bị mắc dịch. Có thể bây giờ, mọi người đều đã được tiệm trên 2 mũi Covid nên sức đề kháng tốt hơn, khả năng nhiễm bệnh thấp hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cho phép mình sống chung với dịch. 

Mình sẽ lấy ví dụ ở ngay trên đất nước mình. Ở giai đoạn bùng dịch đầu tiên, nếu khi chúng ta nghiêm khắc phòng tránh hơn thì chắc chắn sẽ không có sự bùng phát thứ 2. Những mọi người đều quên đi sự phòng tránh lúc đó và nghĩ rằng "bây giờ có dịch thì cũng dành sống chung". Kết quả là hàng nghìn người đã ra đi tại Hồ Chí Minh và nhiều nơi trên Đất Nước.

Mình nghĩ rằng tùy từng thời điểm mà chúng ta cần áp dụng những biện pháp giãn cách khác nhau. Một khi dịch vẫn còn thì vẫn phải cẩn trọng. Tránh trường hợp một bước chủ quan lại dẫn đến vỡ trận b ạ. 

Trả lời

Mình nghĩ không có lúc nào là lúc chúng ta phải sống chung với dịch và quên đi những biện pháp phòng tránh cả. "Phòng tránh" luôn là vật bất ly thân ở những quốc gia đã, đang và sẽ bị mắc dịch. Có thể bây giờ, mọi người đều đã được tiệm trên 2 mũi Covid nên sức đề kháng tốt hơn, khả năng nhiễm bệnh thấp hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cho phép mình sống chung với dịch. 

Mình sẽ lấy ví dụ ở ngay trên đất nước mình. Ở giai đoạn bùng dịch đầu tiên, nếu khi chúng ta nghiêm khắc phòng tránh hơn thì chắc chắn sẽ không có sự bùng phát thứ 2. Những mọi người đều quên đi sự phòng tránh lúc đó và nghĩ rằng "bây giờ có dịch thì cũng dành sống chung". Kết quả là hàng nghìn người đã ra đi tại Hồ Chí Minh và nhiều nơi trên Đất Nước.

Mình nghĩ rằng tùy từng thời điểm mà chúng ta cần áp dụng những biện pháp giãn cách khác nhau. Một khi dịch vẫn còn thì vẫn phải cẩn trọng. Tránh trường hợp một bước chủ quan lại dẫn đến vỡ trận b ạ.