Đôi khi chúng ta sẽ phải trải qua một thứ gì đấy rất kinh khủng trong cuộc đời của mình!?

  1. Chuyện tuổi 20s

  2. Tâm sự cuộc sống

các bạn nghĩ sao về quan điểm này, rằng, những khủng hoảng, khó khăn, cảm giác hoang mang mà bạn sẽ gặp trong cuộc đời này, nếu cố gắng để vượt qua, mà không bị nó lấn át lấy, thì bạn sẽ tự do?

Từ khóa: 

tuoi20s

,

tâm sự

,

chia sẻ

,

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống

chắc kèo luôn là ai cũng phải trải qua ít nhất vài cú sốc trong đời, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn, nhanh hay chậm, đến như thế nào mà thôi. Và bạn nói đúng, khi vượt qua và hoàn toàn chấp nhận nó như một phần không thể thiếu trong cuộc đời thì người đó chắc chắn tự do hoàn toàn, giải thoát mình khỏi những điều đen tối mà thế giới mang lại cho họ.

Trả lời

chắc kèo luôn là ai cũng phải trải qua ít nhất vài cú sốc trong đời, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn, nhanh hay chậm, đến như thế nào mà thôi. Và bạn nói đúng, khi vượt qua và hoàn toàn chấp nhận nó như một phần không thể thiếu trong cuộc đời thì người đó chắc chắn tự do hoàn toàn, giải thoát mình khỏi những điều đen tối mà thế giới mang lại cho họ.

Theo mik cái mất kinh khủng là sức khỏe,tính mạng của bạn hay người thân chứ chuyện tình cảm,tiền bạc, điểm số hay kinh khủng hơn như ngồi tù nếu bị mất thì còn tạo lại được nhỉ:)), miễn còn sống là còn hạnh phúc khủng hoảng đủ mùi bạn chứ chết rồi đâu còn cái cảm giác ấy.