Sẽ làm gì với cuộc đời khi bạn không giỏi một thứ gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

cứ phiêu đi rồi đời sẽ ấn bạn vào đâu đó hoặc một cái tình huống trời ơi nào đó mà không làm không được và rồi bạn cố sống cố chết làm thế là thành giỏi :v dễ ẹc

Trả lời

cứ phiêu đi rồi đời sẽ ấn bạn vào đâu đó hoặc một cái tình huống trời ơi nào đó mà không làm không được và rồi bạn cố sống cố chết làm thế là thành giỏi :v dễ ẹc

Hãy đi tìm bản thân

Một ngày..10 ngày ..100 ngày...ngàn ngày...Dù là bao lâu đi nữa cũng đừng bỏ cuộc. Bởi đây là việc bạn cần phải làm và tất cả chúng ta đều nên làm cả.

Đương nhiên chúng ta vẫn học tập, lao động, làm việc...nhưng chúng ta vẫn không ngừng tìm kiếm mình trong mọi hoạt động thường ngày, không ngừng đặt câu hỏi

Mình là ai?

Mình đến đây làm gì?

Điều gì làm mình thấy cuộc sống này vui vẻ?

Hãy làm bạn với chính mình, hỏi nó những điều bạn nghi vấn.. cứ vậy từng ngày từng ngày bạn sẽ hiểu... mình là ai và mình cần làm gì.

Chúng ta giỏi gì điều ấy khá quan trọng...nhưng chúng ta muốn làm gì điều đó còn quan trọng hơn.

mình từng đọc ở đâu đó rằng: Nếu ước vọng của bạn đủ lớn nó sẽ giúp bạn sớm đạt được mọi điều bạn muốn.

Vì thế đừng lo lắng khi mình không giỏi gì cả. Mọi thứ đều có thể học và ước vọng của bạn sẽ giúp bạn học thứ bạn cần một cách nghiêm túc nhất.

Vậy thứ bạn mong muốn làm trong cuộc đời này là gì? Chỉ cần nó tạo ra giá trị cho bạn và cộng đồng thì dù chỉ là những việc làm rất đỗi bình thường cũng luôn được trân trọng.

Giờ là lúc đi tìm những điều bạn mong muốn thôi!

Nếu bạn ko giỏi một thứ gì đó cũng chẳng sao cả vì bạn không thể hình dung tương lai sẽ như thế nào hãy kết hợp mọi thứ là cách những người thành công trên TG hay làm rất ít người thành công mà giỏi một điều gì lắm kể cả người thành công nhất thế giới nếu bạn cảm thấy bạn tầm thường năng lượng yếu kém hãy kết hợp chúng lại vs nhau làm Đc điều đó bạn sẽ trở nên vô giá và không ai theo kịp bạn
Do bạn chưa tìm được điều bạn giỏi thôi, cố lên. Dần dần bạn sẽ tìm được đam mê cộng thêm cố gắng và sự công nhận của bản thân mình. 

Không có ai là không giỏi 1 cái gì.

Chỉ là họ chưa tìm ra cái mà giỏi.

Học hỏi và cố gắng lên bạn ơi mặc dù mình cũng giống bạn