Động lực để bạn "tạm biệt" chiếc giường thân yêu mỗi sáng và đi làm 8 tiếng một ngày là gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Hà Nội sắp vào đông rồi, sáng nào cũng phải dậy sớm để đi làm từ Cầu Giấy tới

https://cdn.noron.vn/2022/10/10/508171077712009402-1665374007.jpg
Từ khóa: 

đi làm

,

công sở

,

văn phòng

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Có chàng đẹp trai trong cơ quan chuyên đá, địa bạn mỗi ngày. Dậy sớm ngay
Trả lời
Có chàng đẹp trai trong cơ quan chuyên đá, địa bạn mỗi ngày. Dậy sớm ngay

Nếu bạn không dậy thì ngay lập tức sẽ có người thế chỗ bạn và bạn sẽ cơ hội làm một công việc khác. Còn nếu bạn dậy thì chắc chắn sẽ có những điều thú vị mới mẻ chờ bạn khai phá. Dậy sớm để thành kông :v 

Động lực trước mắt chắc chắn là lương rồi. Không có tiền thì rất khó sống. Khi đi làm gặp đồng nghiệp mình sẽ vui vẻ hơn, khi làm việc sẽ trau dồi kiến thức và kỹ năng nhiều hơn. Còn sâu xa nữa là mình đi làm vì trách nhiệm. Mình được phân công giao việc thì nhất đinh phải hoàn thành để giữ uy tín bản thân cũng như ko làm thiệt hại cho công ty. Và hơn nữa mình chăm chỉ làm việc để thành công, tốc độ thành công của mình phải nhanh hơn tốc tộ già đi của cha mẹ. Hoặc ngày nào đó ko có động lực gì lớn lao thì mình cứ nhẩm thần chú "đi làm là có ích" thế là lại dậy đi làm.

Cái này tùy vào nhu cầu của mỗi người bạn ạ.

Có người đi làm vì đam mê

Cũng có người đi làm chỉ vì tiền

Có người thì không lo lắng về tiền bạc, không bị áp lực kinh tế, họ chỉ đi làm cho vui, để có công việc, còn được ra ngoài, có môi trường với bạn bè, đồng nghiệp thay vì chỉ ru rú ở nhà

Và cũng có những người đi làm để học hỏi, để mong tích lũy được nhiều kinh nghiệm nâng cấp bản thân thành một phiên bản tốt hơn, ví dụ như tui nè :)))