Họp lớp?

  1. Giáo dục

Mọi người nghĩ như thế nào về họp lớp? Khi họp lớp các bạn sẽ nói gì? Làm sao để lớp họp mặt đông đủ? Làm thế nào để các thành viên trong lớp cũ không xem mình là "người ngoài"?


Chia sẻ các câu chuyện về họp lớp của các bạn ở đây nhé 😁😁😁
Từ khóa: 

giáo dục

Mình thấy họp lớp (nếu có thể) khá là tốt, ae lâu ngày gặp nhau cũng có nhiều thứ để nói.

Thường thì chỉ họp được lớp cấp 2 và cấp 3. Cấp 1 thì còn nhỏ quá chẳng nhớ được ai, đại học thì tứ tán mỗi người một nơi chưa kể thời đại học thường cũng chỉ có các nhóm nhỏ nhỏ chơi với nhau (có nhiều người trong lớp mình chỉ biết tên qua danh sách còn mặt mũi thế nào cũng ko biết luôn).

Họp lớp thì thường là hỏi han tình hình, h làm gì, lấy chồng/ vợ chưa, con bao đứa rồi... rồi ôn lại kỷ niệm cũ, nói xấu thầy cô giáo =)). Uống nhiều rồi thì kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự... Có 1 năm nào đó còn ngồi với nhau kể tên tất cả các bạn trong lớp, đếm thế nào cũng thấy thiếu 1 người, sau 1 hồi tính đi tình lại cuối cùng nhận ra là quên ko tính đứa đang ngồi đếm :v.

Họp lớp thường xuyên với có đông đủ hay ko phụ thuộc khá nhiều vào đội ngũ cán bộ lớp, contact thì cũng là đội đấy giữ, và cũng chỉ có đội này mới tập trung được các nhóm khác nhau. Chứ 1 thành phần chả có vai trò gì trong lớp, cũng chẳng chơi thân với nhóm đấy mà đứng ra triệu hồi chúng nó đi họp lớp thì khả năng cao là chúng nó uh uh để tao xem và rồi im luôn. Ah mà theo kno của mình thì các thành phần học sinh cá biệt (học lực kém, hạnh kiểm xấu, phá làng phá xóm, bị các thầy cô ghét) thì chăm đi họp lớp vê thăm trường, còn các học trò cưng của các cô thì chả thấy mặt đâu cả =)).

Trả lời

Mình thấy họp lớp (nếu có thể) khá là tốt, ae lâu ngày gặp nhau cũng có nhiều thứ để nói.

Thường thì chỉ họp được lớp cấp 2 và cấp 3. Cấp 1 thì còn nhỏ quá chẳng nhớ được ai, đại học thì tứ tán mỗi người một nơi chưa kể thời đại học thường cũng chỉ có các nhóm nhỏ nhỏ chơi với nhau (có nhiều người trong lớp mình chỉ biết tên qua danh sách còn mặt mũi thế nào cũng ko biết luôn).

Họp lớp thì thường là hỏi han tình hình, h làm gì, lấy chồng/ vợ chưa, con bao đứa rồi... rồi ôn lại kỷ niệm cũ, nói xấu thầy cô giáo =)). Uống nhiều rồi thì kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự... Có 1 năm nào đó còn ngồi với nhau kể tên tất cả các bạn trong lớp, đếm thế nào cũng thấy thiếu 1 người, sau 1 hồi tính đi tình lại cuối cùng nhận ra là quên ko tính đứa đang ngồi đếm :v.

Họp lớp thường xuyên với có đông đủ hay ko phụ thuộc khá nhiều vào đội ngũ cán bộ lớp, contact thì cũng là đội đấy giữ, và cũng chỉ có đội này mới tập trung được các nhóm khác nhau. Chứ 1 thành phần chả có vai trò gì trong lớp, cũng chẳng chơi thân với nhóm đấy mà đứng ra triệu hồi chúng nó đi họp lớp thì khả năng cao là chúng nó uh uh để tao xem và rồi im luôn. Ah mà theo kno của mình thì các thành phần học sinh cá biệt (học lực kém, hạnh kiểm xấu, phá làng phá xóm, bị các thầy cô ghét) thì chăm đi họp lớp vê thăm trường, còn các học trò cưng của các cô thì chả thấy mặt đâu cả =)).

Họp lớp bây giờ mình thấy chủ yếu cũng chỉ là họp một nhóm bạn mà thôi. Vì nhiều lý do mà từ một tập thể gần như cả lớp các bạn tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, cứ thế hẹn hò nhau không kể dịp nào, thích là kêu gọi tập trung, có khi là qua nhà một thành viên nào đó thôi cũng được rồi. 

Mình là đứa ít đi họp lớp vì:

  • Mình hướng nội nên đông quá cứ thấy lạc lõng
  • Mình chỉ thích nói chuyện với bạn thân thôi, kiểu theo nhóm ấy
  • Nói chung là việc họp lớp cũng vui vì gặp lại bạn cũ và hỏi chuyện dạo này ra sao rồi. Nhưng mà mình hay suy nghĩ thế này. Vì những câu hỏi mình định hỏi chúng nó đều có người khác hỏi hết rồi nên mình chỉ ngồi nghe thôi. Mình thích nghe mọi người nói chuyện. Nhưng mà họp lớp đi không nói câu nào thì trông kì cục nên mình quyết định ở nhà. Mình nhớ có lần mình đi ăn cỗ gặp lại bạn cũ cũng hơi đông. Thực sự thì những điều mình muốn nói mọi người nói hết rồi. Nên mình ngồi nghe thôi. Kết thúc buổi cỗ chúng nó bảo, N.. toàn tập chung ăn thôi, chẳng nói năng gì. Mình đơ luôn. Đúc rút kinh nghiệm là mình chỉ quen đi chơi theo nhóm thôi. Có lẽ vẫn thỉnh thoảng đi họp lớp nhưng không phải thành phần cuồng nhiệt. Và đã đi là phải có cạ mình mới đi. Vậy đó :v

Lâu rồi mình cũng không đi họp lớp do không có nhiều thời gian gắn bó với các bạn. Đi họp lớp chủ yếu để update tình hình mọi người, để thấy các bạn thay đổi và khác đi như thế nào. Kinh nghiệm của người trước đó là trước khi học một lớp lớn bạn hãy họp những nhóm nhỏ trước để có sự tương tác lại với nhau sẽ tốt hơn.

Họp lớp thì đi nhậu :)). Rượu vào lời ra. Vui vẻ là được.

Thường mình hay đi họp lớp cấp 2 và cấp 3, khá là vui. Mọi người có nhiều câu chuyện để nói, đi câu cá, update công việc của nhau. Xem tình hình bạn bè con cái :)). Quan trọng là bản thân mình thích hay ko thôi


Mình cũng thích họp lớp, nhưng ưu tiên họp lớp cấp 2-3 vì thời gian đó nhiều gắn bó. 
Thường các dịp họp lớp của bọn mình rơi vào tết, vì ở miền Bắc mọi người thường về quê dịp đó .
Họp lớp thường ôn lại chuyện cũ, nói chuyện công việc cs hiện tại rồi rủ nhau hát hò, đi thăm thầy cô.
Mình thấy họp lớp đại học hay bị vụ khoe thành công, Ko vui bằng :))