Khi nào tình yêu không còn phân biệt tôn giáo?

  1. Tôn giáo

  2. Tình yêu

Đây không phải là câu hỏi, đây chỉ là tâm tư của mình hy vọng mọi người cho tôi vài lời chia sẻ để bản thân thấy nhẹ lòng nhất.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng, bảo thủ và rất hà khắc. Đôi khi, tôi tự thấy bản thân mình đang sống dùm một cuộc sống của những người đi trước, ở đây tôi được quyền ước mơ nhưng hiện thực lại không được tự mình lựa chọn. Và rồi mối tình năm 18 của tôi lại bắt đầu với một chàng trai người Công Giáo. Chúng tôi bắt đầu với nhau từ những tình cảm chân thành nhất rồi tự dặn lấy lòng sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn nhưng phải làm sao đây khi rào cản tôn giáo ở xã hội này vẫn còn quá lớn.

Qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cái thành kiến với người Công Giáo ở gia đình tôi nó đã lên tới đỉnh điểm và gia đình anh cũng vậy. Mặc dù chưa từng tìm hiểu gì về tôn giáo, tôi chỉ sống với lương tâm của chính mình nhưng rõ ràng mỗi chúng ta đều biết, không một tôn giáo nào dạy điều sai lẽ trái nhưng tại sao cái hiện thực ngày nay lại phũ phàng với tình yêu của tôi quá.

Nếu tôi không học đạo theo anh, thì ngày cưới liệu có ai đến chung vui không?

Nếu anh bỏ đạo vì tôi chẳng phải anh lại có tội với đức tin của mình không?

Còn nếu tôi học đạo vì anh thì gia đình tôi sẽ thế nào đây?

Ở đây tôi không có sự lựa chọn nào nhẹ nhàng nhất cho mình, chưa bao giờ tôi phải đối mặt với trăn trở to lớn thế này, tôi tuyệt vọng trước câu chuyện của chính mình vì lúc này vấn đề không còn đơn giản chỉ ở hai người. Tôi càng không dám so sánh hay bàn cãi gì với anh vì tôi biết rõ giữ tình cảm trai gái và tình yêu với đức tin của mình thì đó là sự so sánh quá khập khiễng. Khoảnh khắc tôi nhắc đến câu chuyện này thì câu trả lời của anh chính là "im lặng ".

Đó là lúc tôi nhận ra tình yêu này đã không còn phù hợp nữa. Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì những lời hứa hẹn, vì những câu mắng nhiếc đòn roi của mẹ mà tôi đã gắng gượng để duy trì mối quan hệ này suốt hai năm qua. Mà cuối cùng kết quả tôi nhận lại là sự im lặng và rời xa nhau.

Câu chuyện của tôi là thế đấy, vẫn cứ chạnh lòng đôi khi còn rưng rưng nước mắt mỗi khi đi qua nhà thờ, nỗi niềm của tôi vẫn ở đó vì rất rõ rằng chúng tôi chưa hề hết yêu nhau nhưng tình yêu này chưa đủ lớn để có thể vượt qua định kiến của thời đại.

Hy vọng những cặp đôi đến sau sẽ chẳng phải như mình, thoát khỏi được cái "luật ngầm" về tôn giáo vì tìm được người mình yêu đã rất khó khăn rồi. Thật hành phúc nếu có ai đó đọc đến cuối đoạn tin, chúc cậu có nhiều thành công và may mắn nhé, cảm ơn rất nhiều.

Từ khóa: 

thiên chúa giáo

,

tôn giáo

,

tình yêu

Bạn đang hiểu ngược vấn đề rồi. 

Tình yêu có trước hay tôn giáo có trước? Tình yêu không bao giờ phân biệt tôn giáo.

Mà tôn giáo phân biệt tình yêu thôi. Con người sống không ai không có mưu cầu yêu thương. 

Vậy nên hãy đặt câu hỏi ngược lại và tìm ra câu trả lời nhé.

Họ đã không quan tâm đến HP của các bạn. Mọi cuộc cách mạng đều cần đến sự hy sinh. Không nên vì sự bảo thủ cố chấp và lòng kiêu ngạo của họ mà mình mất hp.

Nếu ai đó bắt buộc bạn học và theo tôn giáo của họ trong khi bạn không tin thì nó có ý nghĩa gì chăng? 

Giáo lý - Chỉ cần phân tích từ này đã có thể hiểu được nó là sự giáo dục theo lý luận của một cá nhân hay tổ chức nào đó. Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo là sự kết hợp giữa Triết học của Hy Lạp và thần học. Họ dạy theo lý luận triết học chứ không theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

(Good New) Tin tức tốt lành mà Đức Chúa Jesus rao truyền không phải là ép buộc mà là sự ban cho một cách như không. Sự hy sinh đổ huyết của Ngài vì tội lỗi của loài người là có thật, tình yêu thương của Ngài với loài người quá lớn lao và vĩ đại đến nỗi loài người không thể hiểu nổi. 

Khải Huyền 1:3 Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.

Trả lời

Bạn đang hiểu ngược vấn đề rồi. 

Tình yêu có trước hay tôn giáo có trước? Tình yêu không bao giờ phân biệt tôn giáo.

Mà tôn giáo phân biệt tình yêu thôi. Con người sống không ai không có mưu cầu yêu thương. 

Vậy nên hãy đặt câu hỏi ngược lại và tìm ra câu trả lời nhé.

Họ đã không quan tâm đến HP của các bạn. Mọi cuộc cách mạng đều cần đến sự hy sinh. Không nên vì sự bảo thủ cố chấp và lòng kiêu ngạo của họ mà mình mất hp.

Nếu ai đó bắt buộc bạn học và theo tôn giáo của họ trong khi bạn không tin thì nó có ý nghĩa gì chăng? 

Giáo lý - Chỉ cần phân tích từ này đã có thể hiểu được nó là sự giáo dục theo lý luận của một cá nhân hay tổ chức nào đó. Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo là sự kết hợp giữa Triết học của Hy Lạp và thần học. Họ dạy theo lý luận triết học chứ không theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

(Good New) Tin tức tốt lành mà Đức Chúa Jesus rao truyền không phải là ép buộc mà là sự ban cho một cách như không. Sự hy sinh đổ huyết của Ngài vì tội lỗi của loài người là có thật, tình yêu thương của Ngài với loài người quá lớn lao và vĩ đại đến nỗi loài người không thể hiểu nổi. 

Khải Huyền 1:3 Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.

Chưa đủ lớn thì nên biết khi nào nên dừng lại hoặc từ bỏ. Để có được một tình yêu, đến được với nhau, vượt qua tôn giáo và các quy chuẩn của tôn giáo thì hai bạn phải yêu nhau lắm lắm. Có khi là mối tình trăm năm từ hồi xa xưa đang gửi gắm trong tâm hồn hai bạn thì mới có thể! 

Đơn giản là thằng đó không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ vì bạn đổ nhanh quá, chứ không phải do đạo đâu bạn ơi! 

Nghe câu chuyện của bạn mà mình buồn ghê gớm. Hóa ra dù xã hội có phát triển thế nào cũng khó tránh khỏi cái gọi là "luật ngầm" của xã hội. Không phải mối quan hệ nào cũng phân biệt tôn giáo nhưng dù theo cách này hay cách khác thì tôn giáo vẫn phần nào cản trở tình yêu. Thực ra lúc đầu khi đọc câu hỏi này mình liền nghĩ: "Ủa, tôn giáo tại sao có thể ngăn trở tình yêu?", đến khi theo dõi câu chuyện của bạn thì mình mới hiểu. Thật khó để xác định khi nào tình yêu không còn phân biệt tôn giáo nhỉ. Cả bạn và người yêu đều lựa chọn tin vào tín ngưỡng của mình. Theo mình đó cũng là cách để bạn thể hiện sự tin tưởng vào tình yêu chân thành rồi. Mong bạn sẽ sớm gặp được người thực sự dành cho mình.

Ng ta thường quá tin theo 1 tôn giáo hiện hữu mà quên đi hoặc xem nhẹ tôn giáo tình yêu. Giữa 2 ng yêu nhau với 1 người, người kia sẽ là Đấng giáo chủ mà bản thân chính là tín đồ và ngược lại. Nhưng thôi, thay đổi 1 người đã khó, thay đổi cái nhìn của cả tập thể, cả xã hội về điều đó thì cần thời gian ko chỉ trong vòng 1 vài đời người.
Còn chuyện của bạn, tìm đc ng để mình yêu rất khó, nhưng ng phù hợp với mình còn khó hơn. Ng ta đã chọn im lặng và rời xa thì họ chẳng phải là ng phù hợp để phải tiếc nuối như vậy làm gì. Xem đức tin cá nhân cao hơn đức tin của 2 ng thì bạn nên vui nữa. Mai mốt ng khác bảo bỏ vợ đi mới hợp ý Chúa thì sao? (Ko có ý báng bổ đâu nhé)

Câu chuyện buồn quá. Con người sinh ra trên đời thật nhiều trói buộc, có lúc rơi vào hoàn cảnh không có sự lựa chọn.

Tiếc là lúc đó 2 bạn còn quá trẻ. Nếu gặp nhau ở một thời điểm khác, có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôi chúc cho cả 2 sớm tìm được hạnh phúc của mình nhé!