Không biết ở đây có ai ghét một đứa bạn nhưng vẫn chơi vs nó như mình không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình thì ko nha, đã ko ưa thì cắt đứt lun, chứ bên trong ko thích, đi nói xấu ng ta mà bên ngoài lại tỏ vẻ như tử tế thì thấy sống giả tạo sao á, cảm thấy những ng như vậy ko đáng tin, mình chỉ tin gia đình, người iu thôi. Còn bạn thì cũng tùy bạn mà tin.Theo thời gian bạn bè cũng có cs riêng ko ai lh với ai, và trong cs bạn bè con gái thường ganh tị hạnh phúc của nhau lắm, mình thấy ng lớn cũng hay ganh tị nhau lắm, nói là bạn nhưng thật ra có mấy ai đối xử tốt thật sự, khi mình khoe những cái mình có chỉ có gia đình mình, ng iu mình hạnh phúc vì điều đó, còn khoe cho bạn bè thì bạn bè sẽ cảm thấy ko vui trong lòng. Bản chất con người thường là vậy, nhưng nếu coi ai đó như gia đình thì bạn sẽ quan tâm lo lắng cho ng đó thôi.
Trả lời
Mình thì ko nha, đã ko ưa thì cắt đứt lun, chứ bên trong ko thích, đi nói xấu ng ta mà bên ngoài lại tỏ vẻ như tử tế thì thấy sống giả tạo sao á, cảm thấy những ng như vậy ko đáng tin, mình chỉ tin gia đình, người iu thôi. Còn bạn thì cũng tùy bạn mà tin.Theo thời gian bạn bè cũng có cs riêng ko ai lh với ai, và trong cs bạn bè con gái thường ganh tị hạnh phúc của nhau lắm, mình thấy ng lớn cũng hay ganh tị nhau lắm, nói là bạn nhưng thật ra có mấy ai đối xử tốt thật sự, khi mình khoe những cái mình có chỉ có gia đình mình, ng iu mình hạnh phúc vì điều đó, còn khoe cho bạn bè thì bạn bè sẽ cảm thấy ko vui trong lòng. Bản chất con người thường là vậy, nhưng nếu coi ai đó như gia đình thì bạn sẽ quan tâm lo lắng cho ng đó thôi.

Không vì mình suy nghĩ rất đơn giản mà theo mik suy đoán 3 trường hợp :

Con gái nói ghét thì yêu , nói không thì có tùy tâm trạng mà nhìn hoàn cảnh xung quanh .

Ngậm bồ hòn làm ngọt lấy lợi ích chịu đựng lợi dụng nhau như trong phim 9999 drama .

Từng thân thiết nhau nhưng vì bị cướp bồ nên giờ thấy ghét.

Ng bạn đó có ảnh hưởng về mặt lợi ích hay gì đó đến bạn à mà ghét r vẫn còn chơi