Là một học sinh - sinh viên, bạn cảm thấy khả năng hùng biện và phản biện của mình thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Xã hội

Mình sẽ bắt đầu từ bản thân trước, khả năng hùng biện và phản biện khi còn học c3 là zero =)))) Không có một cái gì cả. Cho đến thời điểm hiện tại là năm 3, mình bắt đầu được cọ sát bởi nhiều môi trường cộng với những tình huống trong cuộc sống giúp mình phát triển kĩ năng này, mình có thể nói mình chưa được giỏi, nhưng mình cảm thấy có khả năng này còn hơn cả khối người và điều đó giúp mình chiến thắng những cuộc tranh đua giành lại quyền lợi của bản thân, của nhóm. Mình cảm thấy vui vì bản thân đang luyện tập khả năng này, vẫn sẽ tiếp tục và cải thiện. Còn bạn thì sao, ngay cả khi bạn đã lớn rồi, bạn nghĩ rằng khả năng hùng biện và phản biện đang ở mức độ nào? Ra sao?

Từ khóa: 

hung_bien

,

phan_bien

,

tâm sự cuộc sống

,

xã hội

Mình thấy nếu một người tự ti, rụt rè không dám thể hiện bản thân thì khó mà có khả năng hùng biện tốt được. MÌnh không phải là người tự tin nhưng mình không bao giờ tỏ ra là một người kém cỏi trước mặt người khác. Nên là mình cứ học tập người khác, thể hiện tự tin bằng cách lên bảng thuyết trình thôi. Mình muốn chứng tỏ mình có kĩ năng chứ không chỉ ngồi yên một góc trên lớp. Vậy nên, nếu biết rèn luyện ngày qua ngày thì kĩ năng hùng biện của bạn sẽ được nâng cao lên thôi. 

Trả lời

Mình thấy nếu một người tự ti, rụt rè không dám thể hiện bản thân thì khó mà có khả năng hùng biện tốt được. MÌnh không phải là người tự tin nhưng mình không bao giờ tỏ ra là một người kém cỏi trước mặt người khác. Nên là mình cứ học tập người khác, thể hiện tự tin bằng cách lên bảng thuyết trình thôi. Mình muốn chứng tỏ mình có kĩ năng chứ không chỉ ngồi yên một góc trên lớp. Vậy nên, nếu biết rèn luyện ngày qua ngày thì kĩ năng hùng biện của bạn sẽ được nâng cao lên thôi. 

Cũng tương đối kha khá bởi người yêu mình giỏi cãi, cãi cũng có căn cứ nhưng đều thua mình hết á, vì mềnh giỏi khâu phản biện wa heheehe

Xem cái trường Teen với The Debaters trên VTV hay vch, tranh biện, phản biện cực gắt rồi mới nhận ra mình còn dốt khâu này vãi :V 

Là một học sinh tôi tự nhận tôi chưa biết hùng biện và phản biện :V 

Đủ tự tin để có thể vào một cuộc tranh luận. Tôi thấy kĩ năng này đâu có được thầy cô nào rèn luyện đâu, tự do có đam mê về cái thứ mà mình muốn rồi đâm ra có kiến thức, có sự hiểu biết rồi đem nó đi tranh luận với mấy tk có chung đam mê của mình. Dần rồi nó trở thành thói quen rồi bắt đầu đi tham gia vào các khóa phản biện nhỏ ở trường ấy chứ. Nói chung cũng vui 

Anh thì thấy các bạn trẻ bây giờ trên mạng thì bôn ba, bình luận giỏi lắm mà ra ngoài thì khó mà vặn được một câu, chính kiến thì không có, toàn kiểu "sao cũng được" với "tao theo mày" thôi :))