Làm gì để đọc sách trở thành một sở thích?

  1. Sách

Tôi được tiếp nhận nhiều thông tin về việc đọc sách. Nào là đọc sách sẽ thay đổi cả cuộc đời, đọc sách để thành công và người đọc sách thường là những người thành đạt. Sách giống như một phần hồng cầu trong mạch máu của họ. Sách quan trọng như thế nhưng để bắt đầu thói quen đọc sách với khởi điểm là một thanh niên chứ không phải một đứa trẻ thích khám phá liệu có khó khăn hơn? Ở thời điểm con người ta đang lớn, họ sẽ nhận thức được đúng sai, biết được điều cần phải làm và lập nên kế hoạch. Đó là dấu hiệu của một người cho rằng đọc sách rất thú vị và họ có thể dành nhiều giờ trên ghế trong các quán cà phê và ngẫm nghĩ về từng câu chữ.
Nhưng một kẻ luôn thích bay nhảy khó có thể ngồi ngay ngắn thì khi tiếp cận với sách ... việc ngồi được hàng giờ và những ý nghĩ thú vị về sách giống như là mơ ước của họ. Làm gì để mình có thể yêu sách như yêu những món ăn vặt? Rồi lại áo ước giá mà mình là con của một bà mẹ Do Thái, giá mà hồi nhỏ được nếm vị ngọt từ mật ong trên những trang sách thì có lẽ bây giờ ta yêu sách biết nhường nào! 
Mọi người có thể giúp tôi được không? 
Cảm ơn cộng đồng tri thức❤️
Từ khóa: 

sách

Khi mình thấy câu hỏi này của bạn và chưa đọc phần miêu tả, mình đã bật lên 1 câu hỏi muốn hỏi bạn. Khi bạn đặt câu hỏi này, rõ ràng bạn không là người thích đọc sách và bạn cũng không biết bản thân mình đọc sách để làm gì. Vì vậy, câu hỏi mình muốn đặt cho bạn: Đọc sách có thể giúp ích gì cho chính bạn? Bạn càng làm rõ ý muốn đọc sách của mình bao nhiêu, bạn càng cảm thấy việc đọc sách dễ dàng hơn nhiều.

Bạn cảm thấy những lợi ích của việc đọc sách mà trên mạng hay thầy cô ra rả thật là phù phiếm. Mình đồng ý với bạn. Bạn muốn đọc sách là vì bạn muốn những lợi ích đó. Khoan buồn nếu bạn không thể đọc sách vì đọc sách không là con đường duy nhất đạt những điều đó. Thậm chí, mình nhớ mình đọc có một người nổi tiếng khác lại chỉ trích "không đọc sách là cách tốt nhất để đạt thành công" vì những người đọc sách thường "lậm",  hay mơ mộng viển vông. 

Đọc sách nhiều cũng không có nghĩa là tốt. Thậm chí, nhiều người thành công trến thế giới như Jack Ma, Bill Gates còn chỉ trích ngược lại: "Những người đọc sách quá nhiều không có chọn lọc thì cũng không thể thành công." 

Nếu bạn đang tìm kiếm thành công hay những lợi ích của đọc sách mang lại nhưng bạn không thích đọc sách, không sao cả, vậy đừng đọc. Hãy đọc khi bản thân cảm thấy thoải mái. Xem phim, xem bài nói của các diễn giả trên online, đi workshop lắng nghe người thành công nói chuyện cũng là những lựa chọn thay thế tốt cho bạn. 

Đọc đến dòng này, nghĩa là bạn là con người quyết tâm và muốn chinh phục việc đọc sách, okay, bạn có thể bắt đầu những thứ tương tự như sách nhưng "dễ nuốt" hơn nhiều như truyện tranh, ngôn tình, tạp chí, báo. Mình cũng là người dịch chuyển và đây là bí kíp của mình: luôn mang theo một quyển sách hoặc cái gì đó để đọc bên người mỗi khi đi ra ngoài đường. Mình sẽ tranh thủ đọc những lúc như chờ bạn bè tới, chờ thang máy, chờ xếp hàng... Những lúc như vậy mình có từ 5-10p để đọc và mình nghĩ thời gian ngắn như vậy cũng để bạn tập làm quen với sách mà hen?

Chúc bạn nhanh chóng đạt mục tiêu và khoe thành quả với mọi người tại đây nha! ^.^

Trả lời

Khi mình thấy câu hỏi này của bạn và chưa đọc phần miêu tả, mình đã bật lên 1 câu hỏi muốn hỏi bạn. Khi bạn đặt câu hỏi này, rõ ràng bạn không là người thích đọc sách và bạn cũng không biết bản thân mình đọc sách để làm gì. Vì vậy, câu hỏi mình muốn đặt cho bạn: Đọc sách có thể giúp ích gì cho chính bạn? Bạn càng làm rõ ý muốn đọc sách của mình bao nhiêu, bạn càng cảm thấy việc đọc sách dễ dàng hơn nhiều.

Bạn cảm thấy những lợi ích của việc đọc sách mà trên mạng hay thầy cô ra rả thật là phù phiếm. Mình đồng ý với bạn. Bạn muốn đọc sách là vì bạn muốn những lợi ích đó. Khoan buồn nếu bạn không thể đọc sách vì đọc sách không là con đường duy nhất đạt những điều đó. Thậm chí, mình nhớ mình đọc có một người nổi tiếng khác lại chỉ trích "không đọc sách là cách tốt nhất để đạt thành công" vì những người đọc sách thường "lậm",  hay mơ mộng viển vông. 

Đọc sách nhiều cũng không có nghĩa là tốt. Thậm chí, nhiều người thành công trến thế giới như Jack Ma, Bill Gates còn chỉ trích ngược lại: "Những người đọc sách quá nhiều không có chọn lọc thì cũng không thể thành công." 

Nếu bạn đang tìm kiếm thành công hay những lợi ích của đọc sách mang lại nhưng bạn không thích đọc sách, không sao cả, vậy đừng đọc. Hãy đọc khi bản thân cảm thấy thoải mái. Xem phim, xem bài nói của các diễn giả trên online, đi workshop lắng nghe người thành công nói chuyện cũng là những lựa chọn thay thế tốt cho bạn. 

Đọc đến dòng này, nghĩa là bạn là con người quyết tâm và muốn chinh phục việc đọc sách, okay, bạn có thể bắt đầu những thứ tương tự như sách nhưng "dễ nuốt" hơn nhiều như truyện tranh, ngôn tình, tạp chí, báo. Mình cũng là người dịch chuyển và đây là bí kíp của mình: luôn mang theo một quyển sách hoặc cái gì đó để đọc bên người mỗi khi đi ra ngoài đường. Mình sẽ tranh thủ đọc những lúc như chờ bạn bè tới, chờ thang máy, chờ xếp hàng... Những lúc như vậy mình có từ 5-10p để đọc và mình nghĩ thời gian ngắn như vậy cũng để bạn tập làm quen với sách mà hen?

Chúc bạn nhanh chóng đạt mục tiêu và khoe thành quả với mọi người tại đây nha! ^.^

Mình cũng ko rõ những thể loại mình hay đọc có được gọi là "sách" ko. Nhưng về cơ bản mình đọc để biết những kiến thức mà mình cần trong công việc - sách chuyên ngành; rồi sau đó tới gì mà mình thích - 1 mớ hổ lốn hầm bà lằng từ thiên văn, lịch sử, địa lý, cổ sinh học sang cổ tích, thần thoại, tôn giáo, rồi cả tiểu thuyết YY, tiên kiếm, huyễn huyễn, light novel... có hứng đọc về chủ đề nào thì mình tìm tài liệu về nó để đọc. Tuy nhiên mình lại ko có tí hứng thú nào với mấy quyển sách cái gì mà phong cách sống, rồi dạy làm giàu thế nên mình ko bao h đụng vào thể loại này.

Theo ý kiến cá nhân mình, cái chúng ta cần là kiến thức, mà kiến thức thì ở đâu cũng có, ko phải chỉ có ở trong sách. Bạn có thể xem tivi, đi hội thảo, nghe diễn thuyết. Thêm vào đó, khả năng tiếp thu thông tin của mỗi người từ các nguồn khác nhau là khác nhau. Với nhiều người, xem 1 bộ phim tài liệu về lịch sử sẽ giúp họ dễ tiếp thu và nhớ lâu hơn rất nhiều so với ngồi đọc 1 quyển sách cung cấp nội dung tương đương.

Tóm lại, xác định xem bạn thích cái gì thì tìm hiểu về cái đó, chỉ có khi nó là sở thích của bạn thì bạn mới có động lực để duy trì. Ko nhất thiết phải là đọc sách, thứ đưa người ta tới thành công là kiến thức ở trong chứ ko phải là đống giấy có mực in ở trên hay cái kindle, chọn phương tiện truyền tải thông tin mà bạn thấy dễ tiếp thu nhất. 

Trước đây mình không thích đọc sách nhưng bây giờ thì khác. Mình nhận thấy để mà biến nó thành sở thích thì bạn hãy nghĩ xem nó sẽ mang lại những gì cho bạn, và để biết được thì phải trải nghiệm thôi. Giống như bạn thích nghe nhạc, bạn cảm thấy thư giãn mỗi khi nghe, hay là âm nhạc còn nói lên tâm trạng của bạn. Cá nhân mình thấy đọc sách đã cho mình cái nhìn mới về cuộc sống và cung cấp cho mình không ít các kiến thức thú vị.

Mình nghĩ là bắt đầu cần những điều này:
- Đọc loại sách bản thân thích/có hứng thú trước, sau đó dần dà mở rộng các đầu sách.
- Đọc sách hàng ngày để trở thành một thói quen.
Huỳnh Ngọc Huyền Trang
hay

Con đường đi đến tri thức tựa như leo lên đỉnh của kim tự tháp.

Chúng ta có khởi đầu giống nhau, có mục tiêu giống nhau nhưng có thể con đường mà chúng ta đi không giống nhau. Người đi từ phía đông thì chẳng bao giờ được nhìn ngắm ánh hoàng hôn, người đi từ phía tây thì chẳng hề nhìn thấy bình minh, mỗi người một hướng, mỗi người một cách nhìn nhận, nhưng mục đích thì không khác biệt.

Khi tất cả chúng ta cùng lên đến đỉnh thì mọi định kiến và khác biệt trước đây đều được xoá bỏ, chúng ta hoà vào tri thức và chúng ta là một, ánh mặt trời lúc này dành cho tất cả, dành cho những người xứng đáng.

Những bậc cầu thang mà bạn bước đi, có thể được trải bằng những cuốn sách, giấy bút, vở mực, nhưng với người khác lại là máu, là nước mắt, lại là những nỗi đau, là sự chiêm nghiệm. Chúng ta có nhiều con đường khác nhau để đi đến một nơi, và sách chỉ là một trong số đó.

Đọc sách có thể giúp cho bạn có được kiến thức thực tế nhưng chỉ sự từng trải mới mang đến cho bạn bản lĩnh thực sự. Những người đoạt giải Nobel kinh tế không phải là CEO, và những CEO thì lại chẳng bao giờ đoạt giải Nobel kinh tế. Liệu một vị giáo sư ngồi ở Mỹ, nghiên cứu ngày đêm có thể thực sự hiểu người VN, có thực sự trở thành người Việt được hay không? Chắc chắn là không, muốn được như vậy, ông ấy phải đến đây, phải hoà mình vào cuộc sống ở đây trong nhiều năm, có thể sẽ được, hoặc không bao giờ được.

Bạn muốn trở thành một người như thế nào, bản thân bạn phải biết rõ hơn ai hết. Nếu muốn có tri thức thì tri thức có nhiều cách để đạt được, bạn có thể nghe nhạc, xem phim, trải nghiệm, chứ không nhất thiết phải đọc sách, sách chỉ là phương tiện chứ không phải là mục tiêu. Điều quan trọng nhất mà bạn nên ghi nhớ đó là: Hãy học hỏi mỗi ngày, hãy chiêm nghiệm mỗi ngày, tại sao ông sư tu hành ở nơi thanh vắng lại có thể hiểu được đạo lý của vạn vật, còn người ở chống đông đúc lại ngày đêm chìm trong vô minh. Hãy luôn tò mò, hãy luôn học hỏi và lấy đó làm niềm vui như câu nói của cá nhân mình: Bạn có thể bắt tôi nhịn ăn, nhịn mặc, nhưng đừng bắt tôi ngừng đọc sách ngừng học tập mỗi ngày, vì khi đó cuộc sống với tôi sẽ thật nhàm chán và tẻ nhạt vô cùng.

Đề ra chỉ tiêu cần hoàn thành:

Một ngày đọc bao nhiêu trang, nhiêu cuốn

Cần tìm ra đại ý, ý nghĩa of từg đoạn đã đọc, trang đã xem

Note ý nghĩa đó ra một cuốn sổ, ghi trích đọn mày ở sách gì, truyện nào...

Bạn thử dùng biện pháp mạnh với bản thân thử xem. Đặt một mục tiêu đọc sách ví dụ như đọc 10 trang sách mỗi ngày trong 3 tuần để thử nghiệm đọc sách có thú vị không.

 Mà bắt đầu đọc thì bạn nên chọn những sách nổi tiếng, nhiều người đọc nhé.

Nếu bạn thật sự muốn đọc thì trước bạn nên đọc những chủ đề mà bạn quan tâm, những chủ đề bạn thích mà lại thường dễ thấy trong cuộc sống xung quanh. Đó là bước làm quen với sách. Rồi khi đã dần quen bạn có thể chuyển sang các chủ đề khó hơn.

Đọc sách thì ko nhất thiết phải ngồi hàng giờ nghiền ngẫm. Mình hay đọc trên đt. Cứ rảnh rảnh vài phút thay vì lấy đt ra lướt fb thì mở kindle lên đọc. Vài trang thôi. Nhưng 1 ngày không biết đọc đc bao nhiêu trang ấy chứ. Đọc thế nó đỡ buồn ngủ lắm 😂😂. Ko nữa thì trước khi đi ngủ đọc vài trang, những chủ đề khó, vừa dễ ngủ, vừa đọc đc sách :D. 

Sách ko kén ng đâu. Ng tự kỷ đọc rất nhiều sách còn ng tăng động tất nhiên đọc ít sách hơn, nhưng ko phải là ko thể.

Mình là một ví dụ, ngồi ko là tay chân ko bao giờ để yên, trong đầu thì y như có cái máy đang chạy. Nhưng vẫn đọc đc 1 đống sách đấy thôi. Chúc bạn sẽ sớm gia nhập hội đọc sách 🤗

Chào bạn, trước hết chúc mừng bạn vì đã nhận được rất nhiều câu trả lời hay. Có lẽ thành quả ấy có được bởi mọi người nhận thấy bạn vô cùng mong muốn đọc sách.

Cá nhân mình nghĩ, để đọc sách hiệu quả thì bạn nên lập thời khóa biểu, có thói quen ghi chú - phản biện, áp dụng các kĩ thuật đọc khác nhau để tích lũy tri thức. Còn để thích đọc sách, thì đơn giản là bạn hãy đọc quyển sách bạn thích, khi nào bản thân bạn cảm thấy thích.

Chúc bạn vui khi đọc sách.