Làm thế nào để không sa đà vào những cuộc tranh luận trên Internet?

  1. Xã hội

  2. Phong cách sống

Mình thấy việc tranh luận rất mất thời gian và mệt mỏi, nhất là khi đối phương là những người cứng đầu và ko chịu tìm hiểu kĩ. Nhưng thực sự mình không nhịn được phải nói ra khi nhìn thấy phản hồi của họ. Làm cách nào để mình có thể bỏ qua và không sa đà vào những cuộc tranh luận trên Internet?

Từ khóa: 

xã hội

,

phong cách sống

Trước đây có vài lần mình cũng sa vào tranh luận trên internet, giờ thì hết rồi.

Có một lý do quan trọng khiến mình tranh luận. Khi thấy một quan điểm nguy hại, mình nghĩ nếu không nói gì thì những người nhẹ dạ tới sau sẽ nghĩ những người đã đọc đều đồng ý. Nếu họ cũng tin những điều sai trái ấy thì sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Nghe thì đao to búa lớn, nhưng mà ... mình nghĩ thế thật :)

Giờ thì mình không làm thế nữa. Có vài điều mà giờ mình nghĩ khi có ý định tranh luận.

i) Nếu thật sự đối phương đúng, và mình lầm vì mình hiểu sự việc không rõ, thì tranh luận chỉ đơn giản là tự làm nhục mình. (may mắn là chuyện đó chưa xảy ra :) )

ii) Nếu đối phương thật sự vừa dốt vừa bảo thủ, mình không đủ trình độ để làm họ nhận sai và suy nghĩ đúng đắn chỉ bằng cách tranh luận. Dù có sai họ cũng không nhận, và mình không giỏi đến mức làm thay đổi cách nghĩ của người ta.

iii) Nếu đối phương cũng là người như mình, chỉ là tiếp nhận thông tin không đầy đủ, thiếu cập nhật, hoặc chính xác, thì chỉ cần nói cho họ biết những điều mình nghĩ mình biết mà họ không biết là được, mình không có nhu cầu thắng trong một cuộc tranh luận. Những người đến sau cũng sẽ biết về điều mình nói, thế là đủ rồi.

Lúc mình được dạy rằng hãy mặc kệ nó, mình nghĩ như thế thật vô trách nhiệm, có khi còn hơi AQ. Nhưng thời gian trôi qua, đến giờ thì mình thấy là sức khỏe tinh thần của mình cũng rất quan trọng, và thời gian của mình quá quý giá để sa vào những cuộc tranh luận mà có thắng cũng không giải quyết được gì. Có nhiều việc, nhiều người cần mình hơn. Có thể thời gian cũng sẽ giúp bạn trở nên như thế.

Trả lời

Trước đây có vài lần mình cũng sa vào tranh luận trên internet, giờ thì hết rồi.

Có một lý do quan trọng khiến mình tranh luận. Khi thấy một quan điểm nguy hại, mình nghĩ nếu không nói gì thì những người nhẹ dạ tới sau sẽ nghĩ những người đã đọc đều đồng ý. Nếu họ cũng tin những điều sai trái ấy thì sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Nghe thì đao to búa lớn, nhưng mà ... mình nghĩ thế thật :)

Giờ thì mình không làm thế nữa. Có vài điều mà giờ mình nghĩ khi có ý định tranh luận.

i) Nếu thật sự đối phương đúng, và mình lầm vì mình hiểu sự việc không rõ, thì tranh luận chỉ đơn giản là tự làm nhục mình. (may mắn là chuyện đó chưa xảy ra :) )

ii) Nếu đối phương thật sự vừa dốt vừa bảo thủ, mình không đủ trình độ để làm họ nhận sai và suy nghĩ đúng đắn chỉ bằng cách tranh luận. Dù có sai họ cũng không nhận, và mình không giỏi đến mức làm thay đổi cách nghĩ của người ta.

iii) Nếu đối phương cũng là người như mình, chỉ là tiếp nhận thông tin không đầy đủ, thiếu cập nhật, hoặc chính xác, thì chỉ cần nói cho họ biết những điều mình nghĩ mình biết mà họ không biết là được, mình không có nhu cầu thắng trong một cuộc tranh luận. Những người đến sau cũng sẽ biết về điều mình nói, thế là đủ rồi.

Lúc mình được dạy rằng hãy mặc kệ nó, mình nghĩ như thế thật vô trách nhiệm, có khi còn hơi AQ. Nhưng thời gian trôi qua, đến giờ thì mình thấy là sức khỏe tinh thần của mình cũng rất quan trọng, và thời gian của mình quá quý giá để sa vào những cuộc tranh luận mà có thắng cũng không giải quyết được gì. Có nhiều việc, nhiều người cần mình hơn. Có thể thời gian cũng sẽ giúp bạn trở nên như thế.

Tôi thích tranh luận , tranh luận ở đây là về kiến thức ngôn từ , hay về suy nghĩ về đề tài nào đó tranh luận giúp ta phát huy tiềm năng có trong trí não nhưng tôi lại ghét tranh luận bằng ngôn ngữ mạng xã hội ( hay còn gọi là giang hồ ảo ) chủ yếu ngôn này dùng để gây war , họ chửi nhau thậm tệ còn lôi gia đình đối phương ra mắng nhiết hoặc dùng các sự kiện sử học để đem ra thành câu chửi của họ . Tốt nhất ta nên giữ khoảng cách với việc đó , thật sự nó không ngầu , hay ho gì đâu . 

Chào bạn, mình nghĩ rằng tranh luận là một phần của cuộc sống và tranh luận trên Internet cũng không hẳn là xấu, thậm chí nó còn giúp khai thác góc nhìn đa dạng của vô số con người và giúp tất cả các bên tham gia cùng suy nghĩ kĩ hơn về chủ đề đang được thảo luận.

Vấn đề có lẽ không nằm ở việc sa đà vào tranh luận, mà là cuộc tranh luận đó kéo dài vô tận trong tâm trí của mình, bạn ạ.

"Người không đáng nói mà nói, là phí lời. Người đang nói mà không nói, là phí người".

Chúc bạn luôn tìm thấy những giá trị tích cực cho bản thân.

Muốn ko sa đà vào các cuộc war và không muốn trở thành thành viên của Cơ Thiếu Hoàng. Bạn nên tịnh. Và nếu có tranh luận bạn cần phải biết nguyên tắc khi war để đối thủ khó bắt lỗi. Nguyên tắc quan trọng là: "Không có gì là tuyệt đối". Đừng nên khẳng định những gì mình nói là tuyệt đối. Mọi thứ chỉ tương đối thôi. Nên thêm 1 số trợ từ: Nếu ko nhầm, như tôi nghĩ, theo quan điểm của tôi,..... Chưa từng bị thua khi war.

Tại bạn nhiều ý để nói quá thôi. Nhưng mình nè, nói được vài câu hết biết nói gì. Nên im luôn.