Làm thế nào để sống thật?

  1. Tâm lý học

Mình là đứa bề ngoài vui vẻ, vô tư, không quan tâm lời nói mọi người nhưng thực chất mình cũng hay để ý. Và mọi người nghĩ mình thoáng nên nói cũng hơi tuỳ tiện và nhiều lần mình tổn thương, nhưng mình lại chẳng nói ra nên ai cũng nghĩ mình không biết buồn
Từ khóa: 

tâm lý học

Vì bạn hay để ý mọi người nên bạn khó sống thật đó. Bây giờ nếu bạn thể hiện nội tâm và hành xử bên ngoài đồng nhất mà không phải e dè những người xung quanh thì sẽ thấy hết mâu thuẫn. Miễn là những gì bạn làm không phạm pháp, tốt cho bạn, cho người khác thì cứ mạnh dạn sống thật bạn ạ. Đừng lo lắng không có ai chơi cùng vì nồi nào úp vung nấy, sẽ có những người phù hợp và tôn trọng ở bên bạn.

Trả lời

Vì bạn hay để ý mọi người nên bạn khó sống thật đó. Bây giờ nếu bạn thể hiện nội tâm và hành xử bên ngoài đồng nhất mà không phải e dè những người xung quanh thì sẽ thấy hết mâu thuẫn. Miễn là những gì bạn làm không phạm pháp, tốt cho bạn, cho người khác thì cứ mạnh dạn sống thật bạn ạ. Đừng lo lắng không có ai chơi cùng vì nồi nào úp vung nấy, sẽ có những người phù hợp và tôn trọng ở bên bạn.

Với câu hỏi này, mình đề xuất bạn đọc cuốn sách "Mình là cá, việc của mình là bơi" trên cửa hàng Noron nhé.

Mỗi chúng ta đều là phiên bản độc nhất, mọi nỗ lực, sự bắt chước chỉ càng làm cho bản thân trở nên căng thẳng, mệt mỏi. Cố gắng giữ suy nghĩ tích cực, dành thời gian phát triển bản thân và đừng quên cuộc sống này rất ngắn ngủi cho những ưu tư.

Ngoài ra, người nói lời làm bạn tổn thương không phải cố tình làm như vậy, mà bởi vì bạn đã khuyến khích họ trong khi bạn cố gắng tỏ ra bạn đang ổn.

Hihi, cứ sống thôi bạn.
Thực ra biết giấu cảm xúc đi, cân bằng cảm xúc là một loại năng lực đấy chứ bạn.