Làm thế nào để trở nên lạnh lùng trong khi bạn là người hướng ngoại?

  1. Tip & Trick

Từ khóa: 

lạnh lùng

,

lại là tui đây

,

tip & trick

Để trở nên lạnh lùng bạn hãy ít chia sẻ về bản thân hơn. Đừng kể hết về bản thân trong mọi cuộc hội thoại. Thay vào đó, hãy tiết chế những gì bạn kể cho người quen sơ sơ hoặc người lạ. Hãy cởi mở hơn đối với những người thân thiết.

  • Ngoài những người thân, đừng chia sẻ quá nhiều chuyện về bản thân, những sở thích và quan điểm về mọi thứ. Nếu ai đó hỏi bạn định đi đâu, hãy nói lảng: “Tôi sẽ quay lại sau” để người ta luôn tò mò về bạn.
  • Ít cập nhật tình hình trên MXH. Bỏ các thông tin cá nhân như năm sinh, nơi ở, trường học ra khỏi các tài khoản đó càng nhiều càng tốt.
Mình suy nghĩ ra vài hướng như này.
Trả lời

Để trở nên lạnh lùng bạn hãy ít chia sẻ về bản thân hơn. Đừng kể hết về bản thân trong mọi cuộc hội thoại. Thay vào đó, hãy tiết chế những gì bạn kể cho người quen sơ sơ hoặc người lạ. Hãy cởi mở hơn đối với những người thân thiết.

  • Ngoài những người thân, đừng chia sẻ quá nhiều chuyện về bản thân, những sở thích và quan điểm về mọi thứ. Nếu ai đó hỏi bạn định đi đâu, hãy nói lảng: “Tôi sẽ quay lại sau” để người ta luôn tò mò về bạn.
  • Ít cập nhật tình hình trên MXH. Bỏ các thông tin cá nhân như năm sinh, nơi ở, trường học ra khỏi các tài khoản đó càng nhiều càng tốt.
Mình suy nghĩ ra vài hướng như này.

Cho mình hỏi tỏ ra lạnh lùng để làm gì nhỉ? Liệu nó có cần thiết? Hay để tạo vỏ bọc để tránh sự tiếp xúc và liên lạc của người khác?

Bởi bản thân mình thấy giả vờ là một điều rất mệt mỏi trong cuộc sống, việc trở nên lạnh lùng nó đang nằm ngoài cái bản chất "hướng ngoại" của bạn. Nếu muốn nó đến tự nhiên, hãy để những sóng gió xô vào bạn mà không cần phải phản ứng, giấu mãi những nỗi đau và tích tụ sự uất ức, đừng cho sự đồng cảm là tốt mà hãy tôn sùng sự vô tâm lên hàng đầu. Bạn sẽ trở thành đúng bản chất của từ "lạnh lùng" mà bạn muốn.

Vãi phụ nữ! Chắc là đang khoái anh nào nên muốn tỏ ra ngầu lòi đây mà! Thiệt tình! Nếu như đúng như mình nói thì haizzzzz! :))