Làm thế nào khi mình cảm thấy bị cô lập trong một nhóm bạn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi phải hành động thế nào khi phải chịu đứng nhóm bạn 3 người của mình và bản thân mình đang dần bị cô lập, 2 người họ thân bám sát lấy nhau, tôi cảm thấy cô đơn?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Sao lại phải lệ thuộc họ như vậy chứ? Bạn đang mất tự do rồi. Mình có lựa 2 lời khuyên cho bạn:
1. Họ quan tâm hay không quan tâm bạn cũng được. Niềm vui của bạn không phụ thuộc vào ngoại vật bên ngoài nhưng bạn phải xây dựng một hải đảo tự thân - nội lực của bản thân. 
2. Cứ chân thành thẳng thắn với họ thôi. Còn đâu mọi chuyện cứ để nó diễn ra tự nhiên. 
Trả lời
Sao lại phải lệ thuộc họ như vậy chứ? Bạn đang mất tự do rồi. Mình có lựa 2 lời khuyên cho bạn:
1. Họ quan tâm hay không quan tâm bạn cũng được. Niềm vui của bạn không phụ thuộc vào ngoại vật bên ngoài nhưng bạn phải xây dựng một hải đảo tự thân - nội lực của bản thân. 
2. Cứ chân thành thẳng thắn với họ thôi. Còn đâu mọi chuyện cứ để nó diễn ra tự nhiên. 

Mình cũng có 1 nhóm bạn 3 người. Hai bạn kia hay gạt mình ra khỏi tất cả các cuộc vui lớn nhỏ. Bọn mình đã nói chuyện lại với nhau về vấn đề này nên nó cũng được giải quyết:))