[Life Coach] Em đã đối diện với cô đơn như thế nào

  1. Giáo dục

  2. Tâm lý học

  3. Tâm sự cuộc sống

Em quá mệt mỏi rồi, gồng gánh tất cả ước mơ trên đôi vai nhỏ. Em muốn bỏ cuộc. Em muốn dừng lại. 
Em vẫn cười vui vẻ lắm. Nhưng khoảng trống nơi đáy tim mình. Em biết rõ hơn ai hết. Em cô đơn lắm!
Chia sẻ là điều tốt biết bao. Nhưng đâu phải việc gì cũng có thể chia sẻ.
Có bạn thật tốt phải không nào? Nhưng ai đủ kiên nhẫn nghe câu chuyện của mình. Điều đó chẳng ai trả lời được. 
Mọi người có biết cảm giác cô đơn là như thế nào không? Là cảm giác đơn độc phải không vậy? Em thì không như vậy. Em đã cô đơn trong chính sự đầm ấm của gia đình. Em đã cô đơn trong những thành tích cao chót vót mà mình có. Em cô đơn trong chính sự hoàn hảo của cuộc sống này.
🌻 Em đã đối diện với cô đơn như thế nào?
Em đã không chạy trốn. Em đã học cách dành thời gian để hiểu về vấn đề của mình. Điều gì đã khiến em rơi vào tình trạng này? Nó đã tác động đến em như thế nào? Hiểu về vấn đề của mình cũng giống như biết nguyên nhân của việc em bị gai đâm vào chân. Trước khi nhổ chiếc gai đó, tìm hiểu lý do dẫn đến tình trạng này chính là điều đầu tiên nên làm nếu không muốn lần sau lại rơi vào tình trạng đó.
Em đã chấp nhận. Sống trong cô đơn đã cho em những bài học gì? Những giá trị em học được từ bài học cô đơn này như thế nào?  Mọi thứ đều có giá trị, giá trị tùy vào góc nhìn của chúng ta.
Có rất nhiều câu chuyện trong cuộc đời này. Nếu chỉ đứng ở góc độ của người nghe, chúng ta sẽ chẳng thể hiểu điều gì đang xảy ra. Hãy đứng ở góc độ của họ để nhìn chiếc lá đang rơi trước mặt họ.
Em đã đối diện với cô đơn như vậy đó, còn mọi người thì sao?
Nguồn: sugiasach.

 

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Cô đơn khi ở một mình thật ra không đáng sợ, cô đơn với chính những người xung quanh mới thực sự đáng sợ.

Trả lời

Cô đơn khi ở một mình thật ra không đáng sợ, cô đơn với chính những người xung quanh mới thực sự đáng sợ.

Kiểu cô đơn cũng gần giống em vậy thôi ak.hi

Sao nó lại đúng với tâm trạng mình thế. Chỉ là mình lại không suy nghĩ tích cực được như "Em". Mình mong mình có thể như "Em"