Lý do mà bạn từ chối lời tỏ tình của một chàng trai?

  1. Tình yêu

Mình định tỏ tình một bạn nữ cùng trường, có những lý do nào để một cô gái từ chối lời tỏ tình của một chàng trai, hay có tips nào giúp tỏ tình thành công ko?

Từ khóa: 

tình yêu

Nhiều lý do lắm bạn ơi

- Không có tình cảm trên mức bạn bè nói thẳng ra là không thích bạn

- Đã có người yêu/Đã có crush

- Chưa sẵn sàng yêu đương vì còn đang tập trung vào học tập/làm việc

- Không thích yêu đương, thích độc thân vui tánh

-....

Bạn để ý xem cô ấy có bật đèn xanh cho bạn hay không, có những dấu hiệu nào cho thấy cô ấy cũng có tình ý với bạn rồi hãy tỏ tình nếu không muốn nhận kết quả cay đắng. Nếu bạn muốn liều, muốn thổ lộ tình cảm dù biết sẽ bị từ chối thì... cứ tỏ tình thôi.

Nếu cô ấy đồng ý trong gượng gạo vì không muốn bạn đau lòng thì mối tình này chắc biết trước cái kết rồi đó. Thà đừng để nó bắt đầu còn hơn.

Người ta cũng có tình cảm với mình thì tỏ tình kiểu gì đi nữa người ta cũng đồng ý hết á:v Trừ phi có sự tình trái ngang như trong phim cô ấy buộc phải từ chối tình cảm của bạn =))

https://cdn.noron.vn/2021/08/13/36b098c6542a64312ce7325e4fc49f41-1628824708_1024.jpg
Trả lời

Nhiều lý do lắm bạn ơi

- Không có tình cảm trên mức bạn bè nói thẳng ra là không thích bạn

- Đã có người yêu/Đã có crush

- Chưa sẵn sàng yêu đương vì còn đang tập trung vào học tập/làm việc

- Không thích yêu đương, thích độc thân vui tánh

-....

Bạn để ý xem cô ấy có bật đèn xanh cho bạn hay không, có những dấu hiệu nào cho thấy cô ấy cũng có tình ý với bạn rồi hãy tỏ tình nếu không muốn nhận kết quả cay đắng. Nếu bạn muốn liều, muốn thổ lộ tình cảm dù biết sẽ bị từ chối thì... cứ tỏ tình thôi.

Nếu cô ấy đồng ý trong gượng gạo vì không muốn bạn đau lòng thì mối tình này chắc biết trước cái kết rồi đó. Thà đừng để nó bắt đầu còn hơn.

Người ta cũng có tình cảm với mình thì tỏ tình kiểu gì đi nữa người ta cũng đồng ý hết á:v Trừ phi có sự tình trái ngang như trong phim cô ấy buộc phải từ chối tình cảm của bạn =))

https://cdn.noron.vn/2021/08/13/36b098c6542a64312ce7325e4fc49f41-1628824708_1024.jpg

Cũng phải xem thái độ của bạn nữ đó với bạn như thế nào. Hai bạn đã tiến triển đến mức nào rồi, đã đủ chín muồi để bạn tỏ tình chưa. Lý do mình từ chối lời tỏ tình đơn giản chỉ vì mình không có cảm xúc trên mức bạn bè với người đó và lời tỏ tình ấy đến khá bất ngờ vì bọn mình mới tiếp xúc với nhau trong thời gian ngắn chưa đủ để mình hiểu và nảy sinh tình cảm. Nếu bạn và bạn ấy chưa đủ thời gian để tìm hiểu về nhau thì hãy từ từ thôi nhé đừng vồ vập tỏ tình vì như thế thực sự rất gượng ép. Nhưng nếu bạn nghĩ đây là thời cơ thích hợp rồi thì mình có thể chia sẻ một chút quan điểm của mình. Về trang phục thì chỉ cần ăn mặc lịch sự, sạch sẽ thôi không cần cường điệu hóa đâu nhé, tìm hiểu xem bạn nữ thích không gian như thế nào. Hãy thể hiện sự chân thành vào, làm thế nào để bạn nữ cảm thấy bạn là người có thể tin tưởng.

Chúc bạn tỏ tình thành công nhé!

Có lẽ là sự hoài nghi, mình sợ người đó không thực sự thích mình tới vậy, chỉ là họ bị thúc đẩy bởi bạn bè chung của hai đứa, giống như một người bạn mình nói rằng: Tuổi trẻ mà, yêu đại đi.
Hoặc cũng có lẽ là tự ti, một loại tự ti gắn chặt với linh hồn. Mình sợ mình không phù hợp với người đó, mình sợ người đó biết gia đình mình không còn hạnh phúc nữa, mình sợ bản thân mình không phải là một người tốt.
Và có lẽ lí do lớn nhất là bởi mình có kế hoạch của riêng mình, mình muốn chết, một người như mình thì chẳng xứng đáng có được tình yêu. Như vậy thì ngay từ đầu không có gì sẽ là điều tốt nhất dành cho người đó.

“Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ.”

Lê Ba Lạp - Phim: The Left Ear

Hồi mới xem phim này mình nhớ nhất câu nói đó. Cũng nhờ câu đó mà mình học được kha khá bài học và có thêm vài giáo viên không chính thức bên ngoài giảng đường :>

Cô giáo hồi năm nhất của mình cũng từng xúi: các em cứ yêu đi yêu càng nhiều càng tốt, tìm hiểu vài anh một lúc cũng không sao, vậy mình mới biết ai là người phù hợp với mình nhất. Mình gật gù thấy cũng có lý.

Sau này, khi xem phim "30 chưa phải là hết", có một câu "Trước tuổi 30 đấu tranh vì số lượng, sau tuổi 30 sẽ nhìn về chất lượng". Ngẫm thấy nó cũng thật đúng.

Mỗi thời điểm, chúng mình có những sự ưu tiên khác nhau cho việc lựa chọn yêu thích hay từ chối một ai đó. Dù lựa chọn là gì, thì lý do đầu tiên và quan trong nhất vẫn nên là xuất phát từ chính bản thân mình.

Chào bạn,

Bạn đang còn trẻ, nghĩ nhiều như vậy để làm gì! Nếu định tỏ tình thì cứ tỏ tình thôi! Sợ gì nhỉ?

Sợ hãi cô gái từ chối, không phải vì bạn yêu hay thích cô bé ấy, mà là vì bạn sợ mình bị tổn thương. Nếu sợ bị tổn thương đến thế thì đừng yêu đương làm gì.

Cứ tỏ tình, bị từ chối, bạn sẽ có hai lựa chọn:

1. Đi tìm đối tượng khác

2. Tiếp tục đeo đuổi

Thế nên, đâu có quan trọng gì việc cô bé ấy từ chối hay không, nhỉ!

“Em còn bận học/làm anh ơi. Con gái bây giờ phải tự lo cho bản thân mình trước" hoặc

“Chúng ta hợp làm bạn hơn yêu nhau"

ko thích hoặc ko hợp gu