Mọi người sẽ làm gì trong trường hợp này?

  1. Tâm sự cuộc sống

Chào cả nhà , chuyện là mình muốn hỏi cả nhà là nếu như một ngày nào đó tự nhiên bản thân bị mất hết tất cả mọi thứ cùng lúc (mất theo nghĩa đen hoặc theo kiểu bị phản bội) như gia đình ruột thịt , tài sản , công việc , bạn bè ,vợ/chồng con cái hoặc người yêu , nói chung là bản thân bị quay về con số 0 và tay trắng thì mọi người sẽ làm gì và sẽ chọn "đi tiếp" hay "kết thúc" cuộc sống của bản thân ạ ? (Vì mình thấy thời buổi bây giờ nếu nằm trong trường hợp đó thì ngta sẽ chọn kết thúc cuộc sống của mình ak)

Cho mình xin lỗi trước nếu câu hỏi này khá tiêu cực ạ!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Có một câu nói của bạn mà mình không hoàn toàn đồng ý "Thời buổi bây giờ nếu nằm trong trường hợp đó thì người ta sẽ chọn kết thúc cuộc sống của mình". Mình công nhận là có những người tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời của bản thân ngay khi họ chỉ vì gánh chịu một trong những mất mát của họ. Nhưng nếu là mình và gặp bất cứ ai trong tình trạng như bạn thì mình vẫn khuyên họ hãy cứ bước tiếp. Đời mà, ai biết ngày mai sẽ ra sao đâu đúng không. Ngày mai vẫn có nắng, có gió, đêm đến vẫn có trăng có sao. Bão lũ đến đâu rồi cũng qua thôi. Hoa biết sớm nở tối tàn nhưng vẫn nở, vẫn rực rỡ.

Cậu không cần phải xin lỗi vì câu hỏi tiêu cực, vì Noron là nền tảng hỏi đáp, tâm sự và sẻ chia. Mọi gười rất vui vì cậu sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của cậu và cũng sẵn sàng chia sẻ lại với cậu, dành cho cậu những lời khuyên chân thành nhất. Đôi khi những thứ mà ta nhận được từ những người xa lạ lại vô cùng đáng quý^^

Trả lời

Có một câu nói của bạn mà mình không hoàn toàn đồng ý "Thời buổi bây giờ nếu nằm trong trường hợp đó thì người ta sẽ chọn kết thúc cuộc sống của mình". Mình công nhận là có những người tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời của bản thân ngay khi họ chỉ vì gánh chịu một trong những mất mát của họ. Nhưng nếu là mình và gặp bất cứ ai trong tình trạng như bạn thì mình vẫn khuyên họ hãy cứ bước tiếp. Đời mà, ai biết ngày mai sẽ ra sao đâu đúng không. Ngày mai vẫn có nắng, có gió, đêm đến vẫn có trăng có sao. Bão lũ đến đâu rồi cũng qua thôi. Hoa biết sớm nở tối tàn nhưng vẫn nở, vẫn rực rỡ.

Cậu không cần phải xin lỗi vì câu hỏi tiêu cực, vì Noron là nền tảng hỏi đáp, tâm sự và sẻ chia. Mọi gười rất vui vì cậu sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của cậu và cũng sẵn sàng chia sẻ lại với cậu, dành cho cậu những lời khuyên chân thành nhất. Đôi khi những thứ mà ta nhận được từ những người xa lạ lại vô cùng đáng quý^^

Mình yếu thì mình dừng. Còn ai có tính điềm đạm sẽ thấy việc này cũng "Tốt, vậy là tốt. Hãy chờ xem". 
Nếu là mình trong trường hợp đấy chắc là mình chọn dừng lại vì nó như một cú sốc đối với mình vậy. Tại khoảnh khắc đó mình sẽ chọn dừng lại nhưng nếu có sau đó mình sẽ phải đi tiếp, mình không cho bạn thân mình dừng lại nữa.

Ý "kết thúc cuộc sống" thì hơi tiêu cực thật. Nhưng mình nghĩ những người đã từng trải qua cảm giác mất đi tất cả hoặc bị phản bội thì đều đã từng có suy nghĩ này.

Tuy nhiên, đối với mình, sống tiếp mới là một điều khó khăn mà chúng ta buộc phải tiếp tục. Trên cả cuộc đời, dọc đường đi có chỗ tối chỗ sáng, chúng ta có thể đi nhanh đi chậm, hoặc dừng lại nghỉ chơi. Nhưng xin đừng bao giờ lựa chọn "kết thúc". Mình tin rằng sau những đau khổ tận cùng đó thì ta mới nhận ra được giá trị thực sự của cuộc sống để thêm trân trọng những gì ta đang có.