Bạn sẽ chọn cách nào trong trường hợp này?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Chào mọi người , nếu như trong trường hợp chồng hay vợ mình ngoại tình bên ngoài thì mọi người sẽ chọn ly hôn hay sẽ tìm mọi cách "loại bỏ" người thứ 3 ra khỏi mqh để giành lại ck /vk của mình hay sẽ mặc kệ chỉ cần lo cho bản thân mình tốt hơn người thứ 3 thôi còn mọi chuyện tới đâu thì tới ạ?

Và nếu như người bạn đời của mình ngoại tình thì có phải là do lỗi của mình không ạ (kiểu như ko đáp ứng những gì họ muốn hay ko yêu thương quan tâm họ ak) . Và nếu như chọn cách ly hôn thì có đồng nghĩa với việc mình không có bản lĩnh ,đủ mạnh mẽ trong việc giữ vợ/chồng nữa phải không ạ?

Mong ad duyệt!

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Mình thấy cần xem nguyên nhân do đâu, có thể do ng vợ ko đáp ứng hoặc ko đủ tinh tế. Lúc đó thì nên sửa chữa bản thân vì đàn ông ko như phụ nữ, dù hết yêu thế nào thì bản năng vẫn có chút luyến tiếc. Còn nếu do kiểu ng "đào hoa" (và rồi đào cả gốc cả rễ 🤣🤣) thì thôi, tiễn đi sớm, nằm sẵn trong máu rồi, ko bỏ đc đâu 😅😅

Trả lời

Mình thấy cần xem nguyên nhân do đâu, có thể do ng vợ ko đáp ứng hoặc ko đủ tinh tế. Lúc đó thì nên sửa chữa bản thân vì đàn ông ko như phụ nữ, dù hết yêu thế nào thì bản năng vẫn có chút luyến tiếc. Còn nếu do kiểu ng "đào hoa" (và rồi đào cả gốc cả rễ 🤣🤣) thì thôi, tiễn đi sớm, nằm sẵn trong máu rồi, ko bỏ đc đâu 😅😅

trước hết mình sẽ tìm nguyên nhân tại sao nửa kia của mình ngoại tình, bởi nếu một mối quan hệ tạm gọi là đầy đủ thì chẳng có lý do gì khiến người kia tìm tới người thứ 3, hoặc do "uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời" thì thôi mình chịu, của mấy người tất =)))))))))))
còn về phần mình sẽ ly hôn nếu cả 2 chưa có con chung và thái độ đối phương vẫn cố chấp hoặc bảo vệ người thứ 3 kia.
nếu có con chung và nửa kia cố gắng thay đổi thì mình sẽ suy nghĩ lại.
nói chung vấn đề hôn nhân nó không đơn giản chỉ là chuyện tình yêu của 2 người, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. nhưng mình vẫn nghiêng về ly hôn nhé vì tha thứ một lần sẽ có lần 2 3 4 5 6 8..... =))))))

Mình sẽ lựa chọn ly hôn vì đàn ông ngoại tình lần 1 sẽ có lần thứ 2 thứ 3 và lần thứ n, loại bỏ người thứ 3 lần đầu liệu sau này mình có thể tin tưởng lại người ta không? Câu trả lời của mình là không, một khi niềm tin đã mất thì rất khó để lấy lại. Còn mặc kệ thì cũng phải ly hôn mới mặc kệ được chứ ở chung chồng đi ngoại tình mình vẫn thấy không thoải mái mà

Cho chim cút luôn ...

Nếu chưa có con cái thì mình sẽ ly hôn bởi vì nếu đã ngoại tình là họ đã bắt đầu chán với gia đình, thích thú với của lạ rồi nên ly hôn để cả hai tự tìm con đường mới cho mình

Còn nếu có con cái thì mình nghĩ tuỳ vào mức độ của sự việc mà tuỳ cơ ứng biến, suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định bởi lúc này mình không phải sống cho mình mà còn sống cho các con nữa. Trước khi là bố mẹ thì chúng ta đã làm con của bố mẹ nên suy cho cùng thì cũng nên hiểu cảm giác của các con một chút. Mình chưa có gia đình nên cũng có thể chưa hiểu hết được câu chuyện cuộc sống gia đình thế nào. Chỉ là 1 chút góp ý của mình dành cho trường hợp này thôi:))