Tôi từng thấy nhiều cặp đôi thế này: Họ thường xuyên cãi vã, đánh chửi nhau như quân thù, đào cả dòng họ nhau lên mà chửi, dùng đủ loại ngôn ngữ miêu tả nhau bốc mùi lên, như kiểu cố chút nữa là có vụ án mạng xảy ra đến nơi. Giống kiểu, hai diễn viên hành động vậy (hành động cả chân tay và mồm miệng)
Thế nhưng, ngoài diễn viên kiêm đạo diễn cho bộ phim của họ, họ còn mắc căn bệnh khá trầm kha là mất trí nhớ tạm thời. Ngay hôm sau, tôi lại thấy họ đèo nhau tình tứ như chưa hề có cuộc chia ly. Và cái việc này nó là bộ phim không hồi kết luôn ấy
Cơ chế nào mà được vậy nhỉ? Có lẽ các nhà hoà bình hay chiến tranh thế giới cũng nên nghiên cứu về mấy vụ này.
Họ nhà mình cũng có một cặp đôi như vậy. Hôm nay cãi nhau, mắng chửi nhau, cào cấu nhau tơi bời, hôm sau đã lại đăng hình yêu đương, cợt nhả đùa giỡn với nhau. Đôi khi mình cũng không hiểu tại sao lại có khả năng đấy được. Mình nghĩ có thể là do họ khắc khẩu, xong cả hai lại nóng tính, thẳng như ruột ngựa, dẫn đến luôn cãi vã, không ai nhịn ai. Thế nhưng, cả hai người lại mau quên, không để bụng, không thù dai, nên cãi nhau xong là thôi, giải quyết xong là lại tình cảm như cũ. Đôi khi họ sống thế thành quen. :)) Không phải là không yêu thương nhau nhưng tính cách bốc đồng như thế thì biết làm thế nào, có khi không cãi nhau lại thấy thiếu ý chứ. Đúng như câu các cụ hay nói "Yêu nhau lắm cắn nhau đau!".
Cặp đôi "oan gia" đấy của họ nhà mình có 2 đứa con, mới đầu chúng nó cũng buồn vì bố mẹ hay cãi nhau lắm, nhưng xong bây giờ thì chúng nó cũng coi như chuyện thường. Mỗi khi bố mẹ ầm ĩ là hai anh em lôi nhau sang nhà ông bà chơi, xem tivi, chơi game,... Buồn cười nhất là có lần mình hỏi: "Bố mẹ hai đứa lại ầm ĩ cái gì nữa đấy?". Tụi nó trả lời tỉnh bơ: "Ôi giời chị cứ kệ bố mẹ em, lát nữa là hết ý mà!".