Một kinh nghiệm xương máu từ công việc làm thêm thời sinh viên của bạn?

  1. Kỹ năng mềm

trải nghiệm đó vui hay buồn? Nó dạy cho bạn điều gì? Tại sao điều này khiến bạn nhớ mãi?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

1 điều nhịn chín điều lành. Đừng gông cổ lên làm gì. Mình mất việc chứ người ta không mất.
Trả lời
1 điều nhịn chín điều lành. Đừng gông cổ lên làm gì. Mình mất việc chứ người ta không mất.

Trước đây mình có làm content cho 1 bên, lúc đó còn đang mấp mé giữa nghỉ học trường này sang học trường khác. Lúc đó hiền khô vì mới có năm nhất, ai bảo gì làm nấy. Đáng nhớ nhất là hồi bên cty tổ chức giáng sinh cho mn, vì chung văn phòng với 1 cty khác nên bọn mình tổ chức chung. Bên kia lo bánh, bên mình mua hoa quả. Lúc đó sếp sai đi mua hoa quả dúi cho 300 và cái thẻ vin bảo tích điểm vào đó. Thế là 1 bà ở văn phòng bên kia đèo mình đi. Đến nơi bà ý chúi đầu chọn hoa quả còn mình đứng đợi, vì bà ý cứ chủ động xấn lên chọn thôi. Đến lúc thanh toán quá mất 150k gì đó, bà ý bảo mình bỏ tiền ra trả, tý về bảo a Dũng ( sếp) xong vừa giơ cái thẻ vin ra bà ý gạt tay mình bảo tích điểm vào app của bà ý. Mình cũng ok thôi. Hôm sau đến cty mình bảo sếp :)) anh ý hỏi mình là " Anh đưa thẻ tích điểm cho em e có xài k? " mình bảo " không, chị X tích điểm thẻ của c ý" ông ý hỏi lại " Quyền lợi của em sao em để người khác có quyền quyết định, có quyền hưởng?" mình cứng họng. Xong mình bảo tới chuyện mua quá tiền, ông ý hỏi "Anh giao trách nhiệm cho em sao em lại để cho người khác quyết định? Bên mình là bên chi tiền cơ mà? " Hỏi hai câu mình chỉ biết im lặng, sau đó ảnh nói phạt k trả lại số tiền mua quá cho mình biết. Tất nhiên sau này tới lúc nghỉ việc, sếp vẫn trả cho mình mà k hề quên,bài học qua cái việc đơn thuần là đi mua hoa quả đúng là k thể nói thành lời. Lúc đó vì mình quen sếp bên ngoài trc ảnh cho mình đi làm content bên ảnh để mình có tgian suy nghĩ về chuyện chuyển trường và có thu nhập do ba mẹ cắt tài chính. Lúc đó mình có hỏi ảnh là em có nên chuyển hay không, ảnh k trả lời sau rồi mình vẫn tự tìm được câu trả lời cho mình. Đúng là chỉ mình mới tự có thể trả lời cho chính mình. Khoảng tgian lúc đó đúng là khó quên

trên đời có nhiều loại người và loại người hãm nhất là sếp:)))

chọn bạn mà chơi, với đồng nghiệp thì nên giữ khoảng cách, không nên thân quá.