Nam giới ở Việt Nam, liệu có khi nào bị phân biệt giới tính?

  1. Giới tính

Ở Việt Nam, tình trạng phân biệt giới tính hiện nay mặc dù đã đỡ hơn trước nhưng vẫn còn nặng nề trong nhiều gia đình. Và thường khi nhắc tới việc phân biệt đối xử giữa hai giới tính thì nữ giới thường là người thiệt thòi hơn khi xã hội Việt Nam thiên về trọng nam khinh nữ.

Tuy nhiên lật ngược lại, là nam giới các bạn có bao giờ cảm thấy mình bị phân biệt đối xử và thiệt thòi hơn nữ giới chưa? Người ta có hô hào đứng lên đòi quyền lợi, bình đẳng cho nữ giới nhưng chẳng có phong trào nào tương tự cho nam giới. Có phải vì nam giới ở Việt Nam hoàn toàn không bị phân biệt đối xử không?

Từ khóa: 

nữ giới

,

nam giới

,

phân biệt giới tính

,

giới tính

Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử =)). Nhiều ae lấy vợ xong rồi, game ko thấy chơi nữa, tiền lương về nộp hết, nhậu đi phải gọi điện xin phép, có vấn đề gì nảy sinh là nhiều khả năng ngủ gầm giường :v.

Chưa lấy vợ đi chơi thì các bạn nam auto phải galant, tiền phải trả hộ bạn nữ (hoặc đôi khi là bạn của bạn nữ nữa zzz), ko thì thế nào hôm sau cũng có bài bóc phốt trên FB =)).

Đấy, phân biệt đối xử đấy còn gì nữa.

Trả lời

Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử =)). Nhiều ae lấy vợ xong rồi, game ko thấy chơi nữa, tiền lương về nộp hết, nhậu đi phải gọi điện xin phép, có vấn đề gì nảy sinh là nhiều khả năng ngủ gầm giường :v.

Chưa lấy vợ đi chơi thì các bạn nam auto phải galant, tiền phải trả hộ bạn nữ (hoặc đôi khi là bạn của bạn nữ nữa zzz), ko thì thế nào hôm sau cũng có bài bóc phốt trên FB =)).

Đấy, phân biệt đối xử đấy còn gì nữa.

Tôi rất căm ghét việc hễ có Tết hoặc giỗ chạp y như rằng phụ nữ luôn phải nấu nướng dọn rửa và ăn mâm dưới, đàn ông thì ngồi ăn mâm trên, nhiều ông xấu tính soi mói thức ăn nhạt, món này xào quá lửa món kia nấu chưa kĩ, trong khi bảo làm thì đ thèm làm, nghiễm nhiên coi rằng phụ nữ phải làm những việc đó, đàn ông không cần phải làm. Đến nhà bạn trai ra mắt thì bị bắt rửa hết vài chục mâm bát trong khi bản thân về nhà họ làm khách (đạo lý ở đâu bắt khách rửa bát cho nhà mình?), bọn họ lại coi đó là "thử con dâu tương lai"? Phụ nữ bây giờ rất nhiều người độc lập tự chủ, đi ăn là chia đôi sòng phẳng. Tôi nếu được bạn nam mời đi ăn cũng luôn yêu cầu chia đôi phần ai nấy trả. Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng đàn ông luôn phải mạnh mẽ, đàn ông khóc là yếu đuối, nhưng phải nhìn thẳng vào sự thật là ở VN phụ nữ vẫn chưa được đối xử bình đẳng, nhất là trong gia đình.
Các anh nam ở VN từ bé có được gieo vào đầu mình phải làm việc nhà là nghĩa vụ, phải biết hi sinh cho chồng con vô điều kiện, lớn rồi chưa lấy chồng sẽ bị soi mói, lấy chồng rồi chưa có con sẽ bị những lời ác khẩu "cây độc không trái gái độc không con", đối mặt với rất nhiều sự phân biệt giới tính kiểu "con gái phải thuỳ mị nết na", đi chơi về muộn auto bị nói là thứ hư hỏng, thậm chí ly hôn rồi tái hôn thì bị dèm pha là "gái nạ dòng"... Phân biệt giới tính ở nam giới chưa là gì so với nữ giới đâu, chẳng tự dưng người ta đòi bình đẳng giới cho phụ nữ nhiều đến thế.