Ngày thứ 4 sau chia tay
Gửi đến cô gái 1m53,
3 ngày đầu sau chia tay, anh nghĩ anh đã move on được rồi, nhưng mà hôm nay anh có vẻ lại quay về gần với vạch xuất phát rồi. Khoảng thời gian đầu anh buồn, khóc và tự trách mình nhiều lắm. Anh không mạnh mẽ được như em cô bé à, anh là người nghe em tâm sự, chữa lành và làm bạn cùng em khi em vừa chia tay người cũ nhưng bây giờ anh lại phải tự chữa lành nó một mình. Những ngày nay, anh tự học cách biết ơn mối quan hệ của 2 đứa đã giúp anh học thêm nhiều điều mới. 143 Ngày yêu nhau, nhưng lại yêu xa hết 81 ngày, khoảng thời gian 2 đứa xa nhau vì thực tập, anh đã nghĩ 2 đứa quả thật rất kiên cường và biết ơn thời gian đó anh với em đã làm lành và cố gắng như nào vì mối quan hệ này. Nhưng rồi bây giờ anh phải học cách chấp nhận là mình đã chia tay và học cách tự chữa lành mình. Anh không mạnh mẽ hơn em, hướng ngoại hơn em nhưng anh sẽ cố em ạ! Cảm ơn em vì tất cả, kho báu từng là của anh
