Những thông tin trên mạng xã hội mỗi ngày ảnh hưởng như thế nào tới quá trình ra quyết định của bạn? 

  1. Tâm lý học

Mỗi ngày bạn tiếp xúc với rất nhiều thông tin, mà đôi khi mình cảm thấy lượng tin tích cực nó ít hơn những tin tiêu cực. Những thông tin về scandal, về cươps giết hiếp; bạo hành, hành hung; mất tích, tai nạn thương tâm...

Bạn có bao giờ nghĩ những thông tin như thế nó có ảnh hưởng tới bạn như thế nào ko? Bạn đang xử lý những thông tin đó như thế nào? Bạn có bao giờ bị ảnh hưởng khi ra quyết định gì bởi những luồng tin đó ko?

Ví dụ như bạn chuẩn bị đi phượt, đi trekking, thông tin mỗi ngày về một bạn bị mất tích ở Tà Năng có khiến bạn phải quyết định lại về chuyến đi đó?

Bạn chọn cách đối mặt & xử lý những thông tin tiêu cực mỗi ngày như thế nào?

Mình thì đang chọn cách lướt qua, bỏ qua những tin tức tiêu cực; đọc nhiều hơn những tin tích cực & có giá trị. Những tin tiêu cực, tai nạn nọ kia sẽ được mình lấy ra làm bài học để có thể tìm hiểu, bổ sung kiến thức tốt hơn để giảm thiểu những rủi ro trong cuộc sống.

Còn bạn?

Từ khóa: 

mạng xã hội

,

tâm lý học

Cuộc sống luôn có mặt tích cực, cũng như tiêu cực. Thật ra trước giờ, có thể những chuyện tiêu cực bạn thấy ngày một nhiều có thể đã xảy ra rồi, nhưng bây giờ với sự phủ sóng của internet bạn mới được biết tới nó.

Và những chuyện tiêu cực liên tiếp xảy ra vì những người họ đọc chuyện tiêu cực và họ ghi nhớ nó, để nó hình thành lên suy nghĩ tiêu cực để rồi từ đó tiếp tục một hành động tiêu cực khác. 
 
Bản thân mình đọc qua những điều xấu, mình đọc qua, rồi quên đi không để nó ảnh hưởng tới bản thân mình.
Trả lời
Cuộc sống luôn có mặt tích cực, cũng như tiêu cực. Thật ra trước giờ, có thể những chuyện tiêu cực bạn thấy ngày một nhiều có thể đã xảy ra rồi, nhưng bây giờ với sự phủ sóng của internet bạn mới được biết tới nó.

Và những chuyện tiêu cực liên tiếp xảy ra vì những người họ đọc chuyện tiêu cực và họ ghi nhớ nó, để nó hình thành lên suy nghĩ tiêu cực để rồi từ đó tiếp tục một hành động tiêu cực khác. 
 
Bản thân mình đọc qua những điều xấu, mình đọc qua, rồi quên đi không để nó ảnh hưởng tới bản thân mình.

Đối với những thông tin tiêu cực trên mạng, mình cũng chọn cách lướt qua nó bởi mình muốn tìm đọc những bài mang hơi hướng tích cực, hài hước hơn vì mình sợ những thông tin tiêu cực đó sẽ làm mình chùn bước :(