Phải chăng hạnh phúc là bớt tham và biết đủ?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

hạnh phúc

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Hello c, mình gửi tặng c một câu chuyện mà mình đã từng được nghe kể nha: 

Một lần vị Sư phụ hỏi đệ tử của mình rằng: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”

Một đệ tử trả lời: “Con sẽ đi tìm”.

Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”.

Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”.

Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.

Khi đọc được câu hỏi của bạn, mình đã nghĩ ngay tới mẩu chuyện ngắn này. Trong sống của chúng ta cũng vậy, nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng của bạn đã nhiều hơn khả năng, tức là nước nhiều hơn củi rồi.

Để hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước. Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.

Nhưng trong cuộc sống này, có mấy ai có thể sẵn sàng bớt nước, thông thường người ta sẽ cố đi tìm cho bằng được củi về đun nước để thỏa mãn tham vọng, cho dù là củi đó không phải của mình.

Chúc bạn tìm được niềm hạnh phúc thực sự nha !!!!

Trả lời

Hello c, mình gửi tặng c một câu chuyện mà mình đã từng được nghe kể nha: 

Một lần vị Sư phụ hỏi đệ tử của mình rằng: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”

Một đệ tử trả lời: “Con sẽ đi tìm”.

Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”.

Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”.

Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.

Khi đọc được câu hỏi của bạn, mình đã nghĩ ngay tới mẩu chuyện ngắn này. Trong sống của chúng ta cũng vậy, nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng của bạn đã nhiều hơn khả năng, tức là nước nhiều hơn củi rồi.

Để hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước. Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.

Nhưng trong cuộc sống này, có mấy ai có thể sẵn sàng bớt nước, thông thường người ta sẽ cố đi tìm cho bằng được củi về đun nước để thỏa mãn tham vọng, cho dù là củi đó không phải của mình.

Chúc bạn tìm được niềm hạnh phúc thực sự nha !!!!

Tham lam là một đặc điểm mà ai cũng có, nhưng miễn là bạn không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Mỗi người đàn ông và phụ nữ trên trái đất này đều được ban cho một món quà đặc biệt từ khi sinh ra, đó là món quà của sự tự do.Làm những gì bạn muốn. Nói những gì bạn muốn. Sống theo cách bạn muốn. Trở thành người mà bạn muốn trở thành. Với món quà của sự tự do, mọi người chọn sống cuộc sống của họ theo cách họ muốn. Cho dù đó là tự do, bởi một cuốn sách, hoặc bởi đạo đức hoặc đạo đức cá nhân của chính họ (chẳng hạn như lòng tham).

Bất kể bạn chọn sống cuộc sống của mình như thế nào, chỉ cần nhớ luôn ý thức và nhận thức được rằng bạn không làm tổn thương hoặc gây tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức hoặc kiểu cách nào. Tham lam có thể khiến người khác cảm thấy hơi đau lòng, một số không thích bạn, và một số chắc chắn sẽ ghét bạn, nhưng chỉ cần không có tính mạng nào gặp nguy hiểm, hãy tỉnh táo và sống theo ý mình; đặc biệt là nếu những gì bạn làm làm cho bạn hạnh phúc.

Trước đây mình đã đọc được một cuốn sách siêu hay với tự đề "Hạnh Phúc Không Đắt Như Bạn Nghĩ". Quyển sách này là lời mời gọi bạn suy ngẫm về các mối quan hệ với tiền bạc, thời gian và của cải vật chất, đồng thời cân nhắc lại những thứ mang đến hạnh phúc cho bạn. Mk nghĩ khi đọc xong bạn cũng sẽ tìm ra được câu trả lời cho mk.