Phải làm sao khi gặp người tốt hơn người yêu hiện tại?

  1. Tình yêu

Mình chưa có người yêu, cũng chưa từng có ý định sẽ cắm sừng người yêu, nhưng thấy bao nhiêu cặp đôi chia tay vì lý do này, lý do nọ, mình cũng chợt nghĩ nếu một ngày nào đó mình gặp được 1 người tốt hơn người yêu ở hiện tại, mình cũng chưa biết phải làm thế nào?

Từ khóa: 

tình yêu

Trong tình yêu, "tưởng tượng" và "thực tế" vốn đã là một nghịch lý không bao giờ biến mất. Nó chỉ thay đổi theo mức độ nào dựa vào cách tôi xử lý nó mà thôi. Không có gì sai khi bạn chọn một người khi họ vừa xuất hiện. Chỉ là sau đó, bạn có hối hận hay không thôi. Thế giới này sẽ luôn có những người tốt hơn người trước, nhưng sẽ không bao giờ có một người hiểu rõ bạn như người đã đi cùng bạn qua bao năm tháng, sẽ không bao giờ có một người có nhiều kỷ niệm cùng bạn như anh ấy. Cũng giống như anh ấy, sau khi chứng kiến tất cả "thực tế" của bạn, vẫn quyết định nắm chặt lấy bạn. Vậy nên mình nghĩ sau tất cả, hạnh phúc của mình phải đặt lên hàng đầu, nên cứ suy nghĩ thật kỹ nhé!

Trả lời

Trong tình yêu, "tưởng tượng" và "thực tế" vốn đã là một nghịch lý không bao giờ biến mất. Nó chỉ thay đổi theo mức độ nào dựa vào cách tôi xử lý nó mà thôi. Không có gì sai khi bạn chọn một người khi họ vừa xuất hiện. Chỉ là sau đó, bạn có hối hận hay không thôi. Thế giới này sẽ luôn có những người tốt hơn người trước, nhưng sẽ không bao giờ có một người hiểu rõ bạn như người đã đi cùng bạn qua bao năm tháng, sẽ không bao giờ có một người có nhiều kỷ niệm cùng bạn như anh ấy. Cũng giống như anh ấy, sau khi chứng kiến tất cả "thực tế" của bạn, vẫn quyết định nắm chặt lấy bạn. Vậy nên mình nghĩ sau tất cả, hạnh phúc của mình phải đặt lên hàng đầu, nên cứ suy nghĩ thật kỹ nhé!

à cái ý nghĩ của bạn đang nói rõ rồi còn gì"Bạn thuộc dạng không chung thủy"và định bắt cá nhiều tay=]]]] và bạn muốn gặp người tốt=]] nồi nào ấp vung nấy bạn như thế nào bạn sẽ gặp như thế ấy

Hãy tự hỏi bản thân mình cảm thấy thế nào với từng người và tại sao lại có cảm xúc đó. So sánh giữa người hiện tại và người bạn đang thích hơn giống như so cam với táo, trong khi bản chất 2 thứ khác nhau. Chỉ có bạn mới biết được mình thực sự cần gì.